Công an Tân Sơn Nhất trao quà động viên bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 1
Ngày 29.3, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 ở Thành phố Hồ Chí Minh, một chương trình thiện nguyện ấm áp đã diễn ra khi Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến thăm hỏi và trao quà cho các bệnh nhi ung thư. Nhiều gia đình không giấu được xúc động trước sự quan tâm kịp thời này, tiếp thêm niềm tin cho hành trình điều trị còn nhiều gian nan phía trước.
Trao tặng 50 phần quà với tổng trị giá 190 triệu đồng
Đoàn công tác do Thượng tá Đỗ Văn Hào, Phó trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dẫn đầu đã trực tiếp trao tận tay 50 phần quà cho 50 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Mỗi phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và 3 triệu đồng tiền mặt, với tổng kinh phí của chương trình lên đến 190 triệu đồng.
Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là lời động viên tinh thần sâu sắc, gửi gắm tình cảm ấm áp đến các em và gia đình. Thượng tá Đỗ Văn Hào chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn thông qua những hoạt động ý nghĩa thế này sẽ góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì cộng đồng. Hy vọng các em nhỏ sẽ luôn mạnh mẽ, lạc quan để sớm hồi phục sức khỏe, trở về với gia đình và mái trường thân yêu."
Những câu chuyện cảm động phía sau mỗi giường bệnh
Đằng sau những món quà nhỏ là sự chia sẻ với những cuộc đời phải sớm đối mặt với nghịch cảnh. Các em chưa kịp lớn đã phải quen với mùi thuốc sát trùng và những ngày nằm viện kéo dài. Phía sau mỗi giường bệnh là những gia đình đang kiệt sức, vừa lo lắng về chi phí điều trị đắt đỏ, vừa cố gắng níu giữ hy vọng mong manh cho con.
Tại khu vực trao quà, không khí chùng xuống khi nhiều người lắng nghe câu chuyện của chị Trương Thị Thanh Loan (50 tuổi, quê ở Đồng Tháp). Chị bế con gái Nguyễn Thị Thanh Nhi (8 tuổi) đến nhận quà. Bé mắc bệnh thiếu máu di truyền bẩm sinh, kèm theo thoái hóa đầu gối và cơ cứng, không thể đi lại, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào mẹ. Suốt 8 năm ròng rã mài mòn hành lang bệnh viện, đôi vai người mẹ trĩu xuống theo từng đợt điều trị.
Hoàn cảnh càng thêm chật vật khi chồng chị Loan qua đời hơn 3 năm trước, một mình chị gồng gánh chi phí sinh hoạt và chữa bệnh cho con mà không có công việc ổn định. Nhận phần quà từ đoàn, chị Loan xúc động bày tỏ: "Tôi mừng lắm, có thêm chút tiền lo cho con đỡ phần nào."
Động viên tận phòng bệnh cho những trường hợp đặc biệt
Với những gia đình không thể trực tiếp xuống khu vực trao quà vì lý do sức khỏe, Thượng tá Đỗ Văn Hào đã đại diện đoàn đến tận phòng bệnh để thăm hỏi, động viên và trao quà. Nhiều phụ huynh không giấu được niềm vui và xúc động khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia kịp thời từ các cán bộ, chiến sĩ.
Chị Lê Thị Kim Thoa (25 tuổi, quê ở Cần Thơ) chia sẻ, con chị là bé Trần Quốc Tình mới 5 tháng tuổi, đang điều trị nhiễm trùng đường mật sau ca phẫu thuật cắt túi mật. "Bác sĩ cho biết bé bị xơ gan, gần như không thể điều trị, chỉ còn hy vọng ghép gan", chị Thoa nghẹn ngào. Gia đình chị vốn khó khăn, chị ở nhà nội trợ, chồng làm thuê, con nhập viện dài ngày nên chồng cũng phải nghỉ việc để chăm sóc, khiến kinh tế càng thêm chật vật.
Nhận được sự quan tâm từ các cán bộ, chiến sĩ công an cửa khẩu, chị xúc động nói: "Em vui lắm. Em rất cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các cô chú, anh chị đã giúp đỡ gia đình em trong lúc khó khăn này."
Ý nghĩa sâu sắc của chương trình thiện nguyện
Bác sĩ Nguyễn Thị Nguyên Hoa, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhi đồng 1, bày tỏ sự biết ơn khi các cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã dành thời gian đến thăm hỏi, động viên bệnh nhi. Theo bà, trong điều kiện công việc đặc thù và bận rộn, đặc biệt vào dịp cuối tuần, sự có mặt của đoàn là điều rất đáng trân trọng.
Bác sĩ Nguyên Hoa nhấn mạnh rằng, những phần quà không chỉ có ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp các gia đình có thêm niềm tin và sức mạnh để đồng hành cùng con vượt qua bệnh tật. Chương trình đã thu hút khoảng 30 phụ huynh trực tiếp tham gia, tạo nên một không khí ấm áp, đầy tình người giữa bốn bức tường bệnh viện.



