Chủ quán Trung Quốc nhờ mạng xã hội tìm chàng trai Việt trả ơn sau khi được khóa vòi nước giúp
Một câu chuyện ấm lòng đang lan truyền trên mạng xã hội khi anh Vương Gia Long, chủ quán trà sữa Liuni tại phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh, quyết định đăng bài tìm kiếm một chàng trai lạ mặt đã giúp đỡ quán của mình. Sự việc bắt đầu từ sáng ngày 2/4, khi anh phát hiện khu vực vỉa hè trước quán ướt nước chưa kịp khô.
Hành động đẹp của chàng trai lạ mặt
Kiểm tra camera an ninh, anh Gia Long nhận ra vòi nước đặt trước quán đã chảy xối xả vào đêm 1/4, có thể do nhân viên quên khóa lại hoặc gặp trục trặc kỹ thuật. May mắn thay, vào khoảng 0h ngày 2/4, một thanh niên chạy xe máy ngang qua đã phát hiện tình huống và nhanh chóng dừng lại để khóa van nước, giúp quán tránh được một khoản thiệt hại không nhỏ.
Cảm kích trước hành động đẹp này, anh Gia Long, sinh năm 1990 và là người Trung Quốc, đã đăng bài trên trang cá nhân để nhờ cộng đồng mạng Việt Nam giúp tìm danh tính của chàng trai. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn với hơn 7.000 lượt tương tác và hàng trăm bình luận chia sẻ, nhưng đến chiều 3/4, anh vẫn chưa tìm được người giúp đỡ.
Lời hứa mời uống trà sữa miễn phí một tháng
Chia sẻ với báo chí, anh Gia Long bày tỏ: "Tôi rất muốn tìm cậu ấy để cảm ơn và xin mời cậu ấy uống trà sữa miễn phí ở quán tôi trong 1 tháng". Quán trà sữa này là dự án kinh doanh đầu tiên của anh tại Việt Nam, sau khi anh đến đây du lịch hơn một năm trước và bị cuốn hút bởi cảnh quan đẹp cùng sự thân thiện, hiếu khách của người dân.
Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, chàng trai Trung Quốc quyết định quay lại Việt Nam lập nghiệp và chọn mở quán trà sữa, một loại thức uống quen thuộc cả ở quê hương anh lẫn tại đây. Quán mới hoàn thiện thi công từ cuối tháng 2 và đang trong giai đoạn chạy thử. Dù chưa thông thạo ngôn ngữ và thời gian gắn bó chưa lâu, anh Gia Long cho biết bản thân đã "phải lòng" Việt Nam nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình từ nhiều người.
Thiện cảm sâu sắc với con người Việt Nam
Câu chuyện về chàng trai lạ mặt càng củng cố thêm thiện cảm của anh với mảnh đất này. Anh tiết lộ: "Hiện, tôi cũng đang hẹn hò với một cô gái Việt. Tương lai chưa thể nói trước được điều gì nhưng tôi đã sẵn sàng gắn bó lâu dài với mảnh đất này". Sự kiện này không chỉ là một hành động đẹp trong đời sống thường ngày mà còn phản ánh tinh thần tương thân tương ái, làm nổi bật vẻ đẹp trong cách ứng xử của người Việt.
Qua sự việc, anh Gia Long hy vọng có thể tìm được "ân nhân" để bày tỏ lòng biết ơn chân thành, đồng thời lan tỏa thông điệp tích cực về sự tử tế trong cộng đồng. Câu chuyện nhỏ này đã trở thành một minh chứng sống động cho tình người ấm áp, vượt qua mọi rào cản văn hóa và ngôn ngữ.



