Cụ bà 88 tuổi rưng rưng nhận nhà mới từ bộ đội sau bão lũ
Cụ bà 88 tuổi rưng rưng nhận nhà mới từ bộ đội

Cụ bà 88 tuổi rưng rưng nhận nhà mới từ bộ đội sau trận bão lịch sử

Ở tuổi 88, cụ Tô Thị Sửa (trú thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây) lần đầu tiên trong đời cảm thấy xúc động, bồi hồi đến vậy khi đón nhận căn nhà mới khang trang. Ngôi nhà được xây dựng bằng tình cảm và mồ hôi của những người lính Lữ đoàn Công binh 7 thuộc Quân đoàn 34, mang đến cho bà một mái ấm vững chãi sau bao tháng ngày khó khăn.

“Sau trận mưa bão, tôi trở về không thấy nhà đâu cả, chỉ biết khóc mãi. Bản thân già yếu, con lại bị câm điếc, tưởng rằng từ nay về sau phải chết trong túp lều tạm bợ. Ai ngờ, nhờ các chiến sĩ bộ đội và mọi người, tôi đã có căn nhà mới. Giờ biết lấy gì để cảm ơn các chiến sĩ đây”, bà Sửa rưng rưng chia sẻ.

Ngôi nhà 55m² với '3 cứng' hoàn thành chưa đầy 20 ngày

Bà Sửa ban đầu không tin mình có trong danh sách được xây nhà mới, nghĩ rằng phải chờ đợi rất lâu. Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày, ngôi nhà rộng 55m² đã được hoàn thành với tiêu chuẩn “3 cứng” – nền cứng, khung cứng, mái cứng – cùng gác chống lũ, tổng kinh phí xây dựng lên đến 130 triệu đồng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Có căn nhà mới, bà Sửa trở nên phấn khởi, vui tươi cả ngày như trẻ lại vài tuổi. Bà tâm sự: “Đây là cái Tết vui nhất của tôi. Đã có nhà mới, mọi người còn mang quà đến nữa. Sau bao năm tháng nhọc nhằn, nhờ các chiến sĩ bộ đội, tôi đã có được một mái nhà vững chãi, đủ đầy yêu thương”.

Làng chài Hải Minh hồi sinh sau bão lũ

Sau những tháng ngày gượng dậy, diện mạo làng chài Hải Minh (khu phố 9, phường Quy Nhơn) đã thay đổi đáng kể. Nhiều ngôi nhà mới mọc lên từ đống đổ nát, cây cối bật lên những chồi non xanh biếc, tạo nên một khung cảnh tươi mới và hy vọng.

Ông Trần Văn Tiên – Trưởng khu phố 9, làng chài Hải Minh cho biết, toàn khu hiện có 453 hộ với hơn 1.700 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt gần bờ và nuôi tôm, cá lồng bè. Đợt bão lũ tháng 11/2025 đã khiến nhiều nhà dân bị sập hoặc hư hỏng nặng, đời sống bị đảo lộn hoàn toàn.

Đến thời điểm này, các căn nhà sập đã được xây dựng lại, nhà hư hỏng cơ bản đã sửa chữa xong, sinh hoạt của người dân dần ổn định. Tết năm nay, dù vừa trải qua mất mát, bà con đều có mái nhà vững chãi để đón xuân, yên tâm tính chuyện làm ăn lâu dài.

Những khoảnh khắc ấm áp trong ngôi nhà mới

Những ngày này, ngôi nhà của bà Hoàng Thị Đạo (60 tuổi, trú làng chài Hải Minh, khu phố 9, phường Quy Nhơn) trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Ngoài việc cúng gia tiên, bà Đạo cẩn thận lo toan từng món ăn để cúng biển, gửi gắm ước mong một năm ra khơi bình an, tôm cá đầy khoang, người người mạnh khỏe.

“Mình gói bánh để cúng nữa, thuyền đi hướng nào thì cúng hướng đó. Gia đình ăn Tết sớm để các con tôi đi biển. Tết như vậy là được rồi”, bà Đạo chia sẻ với niềm vui khó tả.

Chiến dịch Quang Trung mang lại hy vọng mới

“Chiến dịch Quang Trung” tại Gia Lai đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội và công an chung tay xây mới 674 căn nhà bị sập hoàn toàn và sửa chữa 27.522 căn nhà bị hư hỏng ở các tỉnh bị thiệt hại do mưa bão. Đến nay, toàn bộ 674 căn nhà đã hoàn thành, giúp người dân kịp an cư và đón một cái Tết Bính Ngọ ấm áp, tràn đầy tình người.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Sự kiện này không chỉ là minh chứng cho tinh thần tương thân trong cộng đồng mà còn khẳng định sự quan tâm sâu sắc của các lực lượng vũ trang đối với đời sống người dân sau thiên tai. Những ngôi nhà mới không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là biểu tượng của hy vọng và sự phục hồi mạnh mẽ.