Người bán vé số Gia Lai nhận 24,4 triệu đồng từ thiện sau khi đánh rơi 6 triệu
Bán vé số đánh rơi 6 triệu, nhận 24,4 triệu từ thiện

Người bán vé số Gia Lai nhận 24,4 triệu đồng từ thiện sau khi đánh rơi 6 triệu

Những ngày gần đây, câu chuyện về ông Phạm Minh Tâm (60 tuổi, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đánh rơi túi tiền khi đang đi bán vé số đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Facebook, thu hút sự quan tâm và đồng cảm của nhiều người.

Hình ảnh thất thần gây xúc động

Ông Tâm đã vô tình làm rơi chiếc túi chứa hơn 6 triệu đồng cùng các giấy tờ tùy thân quan trọng trong lúc làm việc dọc đường Phạm Văn Đồng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai vào trưa ngày 8/4. Sau khi phát hiện sự việc, ông đã quay lại tìm kiếm nhiều lần nhưng không thấy, để lại hình ảnh một người đàn ông gầy gò, khắc khổ ngồi thất thần trước một tiệm vàng trên đường Trần Phú, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi chạnh lòng.

Số tiền bị mất bao gồm 2,8 triệu đồng từ việc bán vé số và 4,3 triệu đồng tích góp dành dụm phòng khi ốm đau, đây là toàn bộ tài sản nhỏ nhoi của ông. Ông Tâm chia sẻ rằng mình hết sức lo lắng và bất an sau sự cố này.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phản ứng nhanh chóng từ cộng đồng mạng

Chứng kiến hình ảnh và thông tin về hoàn cảnh của ông Tâm, chị Trần Thị Ngát (cùng trú phường Diên Hồng), một người có nhiều năm tham gia hoạt động từ thiện, đã nhanh chóng xác minh và đứng ra kêu gọi hỗ trợ. Chỉ sau hơn một ngày đăng tải lời kêu gọi trên Facebook, chị Ngát đã quyên góp được 14,3 triệu đồng từ các nhà hảo tâm.

Tuy nhiên, quá trình trao tiền không diễn ra suôn sẻ ngay lập tức. Chị Ngát cho biết: "Đêm hôm đó, sau khi quyên góp được 7 triệu đồng, nhiều hơn số tiền ông Tâm đánh rơi, tôi đã gọi điện thông báo và hẹn ông sáng hôm sau gặp để giao tiền. Nhưng đến giờ hẹn, tôi gọi nhiều cuộc mà ông Tâm không nghe máy."

Cuối cùng, chị phải đăng thông báo lên Facebook cá nhân, nhờ mọi người nhắn giúp ông Tâm đến nhận tiền. Lý do là ông Tâm, qua điện thoại, không biết người gọi là ai và lo sợ bị lừa đảo nên đã không dám đến điểm hẹn. May mắn thay, một người quen ở gần nhà ông đọc được thông tin và đã chở ông đến gặp chị Ngát.

Sự hỗ trợ lan tỏa mạnh mẽ

Không chỉ chị Ngát, cộng đồng tiếp tục thể hiện tấm lòng nhân ái khi chị Kim Oanh (trú phường Pleiku) cũng đứng ra kêu gọi và quyên góp được 7,1 triệu đồng. Thêm vào đó, một gia đình ở đường Nguyễn Thái Bình, phường Diên Hồng, đã hỗ trợ trực tiếp 3 triệu đồng. Tổng cộng, ông Tâm đã nhận được 24,4 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, một con số vượt xa mong đợi.

Ông Tâm xúc động chia sẻ: "24,4 triệu đồng là số tiền lớn nhất trong đời đến thời điểm này tôi mới có được. Nếu không có sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm thì tôi không biết xoay xở vào đâu. Tôi xin cảm ơn tất cả người dân, mạnh thường quân đã giúp tôi vượt qua khó khăn này."

Ông cho biết, sau khi trả tiền vé số, khoản tiền còn lại sẽ được gửi tiết kiệm để phòng khi ốm đau, giúp ông có thêm sự an tâm trong cuộc sống. Được biết, ông Tâm không có gia đình hay vợ con, hiện đang sống cùng người em rể tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Câu chuyện này không chỉ là một minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, mà còn cho thấy sức mạnh của mạng xã hội trong việc kết nối và hỗ trợ những mảnh đời khó khăn, mang lại niềm hy vọng và ấm áp giữa đời thường.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình