5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Niềm vui theo bước chân con
5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Niềm vui theo bước chân con

Hơn 5 năm sau đại dịch Covid-19, chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên tiếp tục đồng hành cùng những trẻ em mồ côi. Những người mẹ có con được bảo trợ chia sẻ rằng nhìn con lớn lên từng ngày giúp họ vơi bớt nỗi đau và tìm thấy ý nghĩa mới trong cuộc sống.

Chị Đậu Thị Liệu và bé Ngọc Trinh: Những đêm trực gác tàu

Chị Đậu Thị Liệu (quê Thanh Chương, Nghệ An) làm việc tại phòng gác chắn đường sắt trên đường Đức Nhuận, TP.HCM. Mỗi tháng chị trực 14 ngày và 12 đêm, nâng hạ rào chắn cho tàu qua. Con gái chị là Nguyễn Ngọc Trinh, năm nay lên lớp 3, học gần nơi mẹ làm. Khi mẹ trực đêm, bé ở nhà một mình, tự học và ăn uống trên căn gác thuê ở hẻm đường Phan Văn Trị.

Năm năm trước, bố bé Trinh qua đời vì Covid-19 khi bé mới hơn 2 tuổi. Hai mẹ con tựa vào nhau với suất bảo trợ từ chương trình và lương của chị Liệu. Chị chia sẻ: "Mỗi sáng em đưa bé đến trường bán trú, 4 giờ chiều thuê người đón về. Bé ở nhà một mình chờ mẹ về. Em và con nhìn nhau qua camera, nói chuyện và nhắc nhở con qua đó. Bé Trinh rất ngoan, chăm học. Em đăng ký cho con học trực tuyến tiếng Anh, tiếng Việt, Toán...". Nhờ hàng xóm và chủ nhà quan tâm, chị cũng đỡ lo. Bé Trinh lớn lên ngoan ngoãn, xinh gái, thỉnh thoảng dụi vào lòng mẹ kể chuyện bạn bè, khiến mắt chị Liệu ánh lên niềm vui và hy vọng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trần Thị Loan Phụng: Tiếp sức ngày thi tốt nghiệp THPT

Gần 10 giờ sáng ngày 11/6/2026, chúng tôi gặp lại Trần Thị Loan Phụng khi em rời phòng thi môn văn tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Hiền (P.Tân Thuận, TP.HCM). Phụng vui mừng bước nhanh đến bên mẹ là bà Trần Thị Hồng Điều đang đợi trước cổng trường. Đã 5 năm kể từ ngày Phụng nhận bảo trợ 2,5 triệu đồng/tháng từ bạn đọc. Năm đó, cha em mất vì Covid-19, gia đình rơi vào bế tắc. Bà Điều làm công nhân may ở Khu Chế xuất Tân Thuận, còn chị gái Phụng (T.T.H.L, 23 tuổi) bị chậm phát triển trí tuệ.

Hiện tại, Phụng cho biết làm bài rất tốt. Cả bà Điều và chúng tôi đều vui. Chúng tôi cùng về nhà Phụng ở xã Nhà Bè, căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Phụng lo cơm cho chị gái rồi tranh thủ xem lại bài vở. Trước đó, anh Trần Thiện Phương – người đỡ đầu của Phụng, đã cùng chúng tôi có mặt động viên, mua thức ăn, nước uống và gửi tiền để Phụng đãi chè bạn bè sau thi. Bà Điều xúc động nói: "Cảm ơn Báo Thanh Niên, cảm ơn các nhà bảo trợ đã yêu thương và nâng đỡ giúp Phụng được như ngày hôm nay. Cảm ơn anh Trần Thiện Phương, sáng nay đã có mặt sớm giúp cháu tự tin trước khi vào phòng thi". Phụng dự định xét tuyển vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, ngành Báo chí: "Dù biết điểm cao nhưng con muốn trở thành nhà báo".

Thêm một trẻ mồ côi được bảo trợ lâu dài

Cuối tháng 6/2026, anh Phạm Văn Lợi (P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM) vui mừng khi con gái Phạm Minh Châu (9 tuổi) được chị Đỗ Thị Thu Hoài (xã Nhà Bè) nhận bảo trợ lâu dài. Trong cuộc gặp với nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, chị Thu Hoài xúc động tìm hiểu hoàn cảnh các trẻ và quyết định bảo trợ bé Châu từ tháng 6/2026. Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn chị Thu Hoài và gia đình đã đồng hành cùng chương trình.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình