Tối 15/10, một cặp vợ chồng ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội hốt hoảng bế con gái 4 tuổi đang co giật, tím tái chạy ra đường cầu cứu. Người cha gào khóc: “Cứu con tôi với! Cháu lên cơn co giật, không thở được!”.
CSGT lập tức hỗ trợ
Đúng lúc đó, tổ công tác của Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên đường. Nghe tiếng kêu cứu, Thượng úy Nguyễn Văn Hùng và đồng đội lập tức chạy đến. Thấy cháu bé nguy kịch, các chiến sĩ CSGT nhanh chóng đưa gia đình lên xe đặc chủng, bật còi ưu tiên, vượt qua nhiều tuyến phố đông đúc để đưa bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương.
Kịp thời cứu sống
Theo thông tin từ bệnh viện, cháu bé bị sốt cao co giật, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng của CSGT, cháu đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục điều trị. Gia đình cháu bé vô cùng xúc động, gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ CSGT đã kịp thời giúp đỡ.
Hành động đẹp giữa phố phường
Hành động của tổ CSGT số 2 đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng. Nhiều người dân chứng kiến sự việc cho biết, các chiến sĩ đã rất bình tĩnh và chuyên nghiệp, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Đây là một trong những hình ảnh đẹp về lực lượng CSGT Thủ đô, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi hoàn cảnh khẩn cấp.



