Chiều muộn, trong căn nhà cũ kỹ, đầy vết chắp vá tại ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Quới (TP Cần Thơ), bầu không khí nặng nề đè chặt lên gia đình anh Nguyễn Công Vinh (SN 1977). Suốt mấy năm nay, những biến cố liên tiếp ập tới, khiến cho gia đình anh vốn đã không mấy dư giả giờ đây lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.
Mẹ liệt giường, vợ suy thận giai đoạn cuối
Mẹ anh Vinh là cụ Võ Kim Xuyến (SN 1943) bị đau lưng kèm đau dây thần kinh tọa, dẫn đến không thể tự đi lại, ngoài ăn uống hầu như phải nằm liệt giường. Bản thân anh Vinh cũng chẳng khá khẩm hơn khi cách đây 2 tháng phát hiện bị bệnh tiểu đường và thoái hóa cột sống thắt lưng, khiến anh không thể làm việc nặng, phải tạm thời nghỉ ở nhà.
Ngay cả hai người con trai lớn là Nguyễn Lê Thế Hiền (SN 2006) và Nguyễn Khánh Dư (SN 2009) cũng lâm cảnh ngặt nghèo: người bị gout hành hạ không thể đứng lâu, người vừa vỡ xương hàm, gãy chân sau một tai nạn kinh hoàng.
Đau đớn nhất là tình trạng của chị Lê Thị Tuyết Nhung (SN 1982, vợ anh Vinh). Mang trong mình căn bệnh suy thận giai đoạn cuối (giai đoạn 5), chị Nhung duy trì sự sống bằng những buổi chạy thận định kỳ. Theo chỉ định của bác sĩ, chị phải chạy thận 3 lần mỗi tuần. Tuy nhiên, vì quá nghèo, chị phải xin giảm xuống 2 lần một tuần để bớt chi phí. Thuốc thang cũng chỉ dám dùng loại rẻ nhất.
Cha nghèo bất lực nhìn vợ đau, con thơ thất học
Chứng kiến vợ héo hon từng ngày, anh Vinh chỉ biết thở dài bất lực. Anh chia sẻ: “Nếu có điều kiện tôi sẵn sàng hiến 1 quả thận cho vợ, chỉ cần cô ấy khỏe mạnh, chứ đi chạy thận suốt đời nó khổ mà đau đớn quá. Nhưng chi phí lớn quá, tôi còn chẳng dám hỏi bác sĩ, chỉ biết gom được tiền đưa vợ đi chạy thận được lần nào hay lần đó”.
Theo anh Vinh, hồi chưa bệnh, vợ chồng cùng 2 con đi làm công ty bánh kẹo ở TPHCM, cuộc sống cũng tạm ổn. Nhưng từ lúc phát hiện vợ bị suy thận, mọi người chuyển hết về quê, từ đó cuộc sống ngày càng bấp bênh. Giờ đây, kinh tế đã cạn kiệt, ăn bữa nay lo bữa mai, thậm chí gia đình anh không còn tiền để đóng tiền điện.
Giữa vòng vây bệnh tật, bé út Nguyễn Thị Hồng Anh (SN 2011) là tia sáng duy nhất còn lại. Em vẫn miệt mài đến trường với ước mơ đổi đời để cứu cha mẹ. Thế nhưng, trước viễn cảnh mẹ có thể ra đi bất cứ lúc nào, cha và các anh không còn đủ sức lao động, cánh cửa bước vào cấp ba của Hồng Anh đang dần khép lại.
Lời kêu gọi từ chính quyền địa phương
Bà Phan Thị Thanh Tuyền, Phó trưởng ấp Phụng Phụng xác nhận gia đình anh Vinh thuộc hộ đặc biệt khó khăn trong vùng. Bà cho biết: “Hộ 6 người đau ốm hết 5 người, lao động chính trong nhà là anh Vinh trước kia đi làm thuê làm mướn cho người ta để có tiền lo viện phí cho mẹ và vợ giờ cũng đổ bệnh. Rất mong qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ, để anh Vinh có thêm điều kiện chăm lo cho gia đình, cuộc sống bớt cơ cực”.



