Sau nhiều năm học trong lớp học tạm bợ giữa đại ngàn biên giới, 42 học sinh bản Cha Nga (xã Mỹ Lý, Nghệ An) sắp đón năm học mới trong ngôi trường khang trang, thắp hy vọng tương lai cho các em.
Cách trung tâm xã Mỹ Lý hàng chục km đường núi hiểm trở, Cha Nga từ lâu đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn về giao thông và điều kiện sống.
Điểm trường Cha Nga hiện có 30 trẻ mầm non và 12 học sinh tiểu học lớp ghép 1-2. Nhiều năm qua, các em mầm non phải học trong những phòng học lắp ghép xuống cấp, chật hẹp; học sinh tiểu học học ghép tại nhà văn hóa bản.
Thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, chia sẻ: "Mùa mưa, tiếng mưa rơi trên mái tôn át cả tiếng giảng bài; mùa đông, gió lạnh luồn qua những vách tường tạm bợ khiến việc dạy và học thêm vất vả".
Trận lũ lịch sử tháng 7/2025 đã gây thiệt hại về hạ tầng và đời sống của người dân, học sinh. "Việc tổ chức dạy học nhiều trình độ trong một lớp khiến giáo viên gặp không ít trở ngại. Điều chúng tôi mong mỏi nhiều năm nay là học sinh có được những phòng học kiên cố để nâng cao chất lượng giáo dục", thầy Hà bày tỏ.
Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí, Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm và nhóm CEO 1984, hai phòng học mới tại bản Cha Nga đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Các tổ thợ đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn về giao thông và thời tiết để kịp bàn giao công trình trước năm học mới 2026-2027. Đối với giáo viên, phụ huynh và học sinh Cha Nga, ngôi trường mới là niềm mong đợi đã kéo dài suốt nhiều năm.
Cô Vy Thị Thoan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Lý 2, chia sẻ: "Theo kế hoạch, năm học 2026-2027, các cháu tại điểm trường Cha Nga sẽ được học trong phòng học khang trang, sạch đẹp. Lớp học lắp ghép tạm bợ sẽ dần lùi vào quá khứ. Đây là món quà đầy ý nghĩa mà các nhà hảo tâm và bạn đọc báo Dân trí dành tặng cho trẻ em nơi vùng biên giới".
Thầy Trần Sỹ Hà tin tưởng: "Những phòng học mới sẽ tiếp thêm động lực để các em yên tâm đến trường, cố gắng học tập và nuôi dưỡng ước mơ của mình".
Cô Vy Thị Thoan cũng hy vọng những lớp học mới sẽ mang đến cho trẻ em Cha Nga một tuổi thơ trọn vẹn hơn. "Mỗi trẻ đến trường đều mang theo những ước mơ riêng. Chúng tôi tin rằng, từ các lớp học này, nhiều em sẽ có thêm động lực học tập và có cơ hội vươn lên hướng đến tương lai tốt đẹp hơn", cô Thoan chia sẻ.
Chứng kiến công trình phòng học Dân trí dần hoàn thiện, cô Vi Tới, giáo viên mầm non ở bản Cha Nga vui mừng chia sẻ: "Có phòng học mới kiên cố, rộng rãi và mát mẻ hơn, các cháu sẽ có môi trường học tập tốt hơn. Bà con trong bản ai cũng phấn khởi, mong ngày công trình hoàn thành để các con được vào học trong ngôi trường mới".
Sinh ra và lớn lên ở vùng cao, cô Tới hiểu rõ những khó khăn của nghề giáo nơi biên giới. Theo cô Tới, ngôi trường mới không chỉ giúp giáo viên giảm bớt những vất vả trong giảng dạy mà còn tiếp thêm động lực để các thầy cô yên tâm gắn bó lâu dài với vùng biên.
Trước thềm năm học mới, ngôi trường tại bản Cha Nga đang dần hiện hữu giữa đại ngàn biên giới Việt - Lào. Khi công trình hoàn thành, hàng chục trẻ em của bản sẽ lần đầu tiên được học tập trong những lớp học kiên cố, khang trang ngay trên mảnh đất quê hương mình.
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm đã tài trợ 400 triệu đồng để xây dựng 1 phòng học tặng học sinh điểm trường Mầm non Cha Nga. Nhóm thiện nguyện CEO 1984 tài trợ 320 triệu đồng xây dựng 1 phòng học tặng học sinh điểm trường Tiểu học Cha Nga. Bên cạnh đó, bạn đọc Dân trí thông qua 2 bài viết mã số 250102 và mã số 250103 đã hỗ trợ xây dựng 2 phòng học này.
Ngày 8/5/2025, báo Dân trí phối hợp với Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm và CEO 1984, cùng chính quyền và nhà trường tổ chức khởi công xây dựng 2 phòng học tại bản Cha Nga. Tuy nhiên, sau đó, do mưa lũ liên tiếp khiến việc thi công bị gián đoạn.



