Cựu dân công hỏa tuyến khuyết tật vui sống trong ngôi nhà mới
Cựu dân công hỏa tuyến vui sống trong ngôi nhà mới

Cựu dân công hỏa tuyến Nguyễn Thị Sláy (SN 1952, dân tộc Tày) ở thôn Tân Tiến, xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn, đã có thể sống an vui bên con cháu trong ngôi nhà mới nhờ sự chung tay của chính quyền địa phương và bạn đọc báo Dân trí.

Kiên cường vượt qua bão dông cuộc đời

Bà Sláy từng tham gia dân công hỏa tuyến ở mặt trận biên giới phía Bắc. Sau khi trở về, chồng bà qua đời vì bạo bệnh khi con gái đầu lòng mới 2 tuổi, để lại bà đơn thân nuôi con trong cảnh thiếu thốn. Năm 2007, một tai nạn lao động khiến bà mất khả năng vận động từ cổ trở xuống, tỷ lệ tổn thương 73%. Sau 2 năm kiên trì tập luyện, bà có thể chống gậy bước đi quanh nhà.

Nhiều năm qua, ba thế hệ gồm bà Sláy, con gái Nguyễn Thị Nhung (SN 1980, mẹ đơn thân) và cháu ngoại Nguyễn Thanh Nhẫn (SN 2019) sống trong căn nhà dột nát, mái thủng, tường nứt, luôn lo sợ sập nhà khi mưa bão.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ngôi nhà mới từ sự chung tay

Năm 2025, chính quyền xã Yên Phúc phê duyệt hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, gia đình không có kinh phí đối ứng. Bạn đọc Dân trí đã ủng hộ hơn 83 triệu đồng. Cùng với khoản hỗ trợ, gia đình vay thêm 60 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội và 43 triệu đồng từ họ hàng để xây nhà.

Ngôi nhà mới rộng khoảng 50m2, gồm 2 phòng ngủ, kiên cố và khang trang. Chính quyền xã còn vận động tài trợ toàn bộ gạch lát nền và tặng một máy cày cầm tay phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ấm áp nghĩa tình

Chị Nguyễn Thị Nhung xúc động: “Được chính quyền địa phương và bạn đọc Dân trí hỗ trợ, gia đình đã cố gắng thêm một chút để làm ngôi nhà đẹp, vững chãi”. Hiện chị cấy 1 sào ruộng và chăm 200 gốc hồi, hy vọng kinh tế sẽ khấm khá trong vài năm tới.

Ông Triệu Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Phúc, cho biết ngôi nhà là minh chứng của sự chung tay nghĩa tình, góp phần giúp các gia đình khó khăn vươn lên.

Bà Nguyễn Thị Sláy xúc động: “Gia đình tôi có được ngày hôm nay là nhờ ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và bạn đọc Dân trí. Xin kính chúc bạn đọc Dân trí thật nhiều sức khỏe; chúc các cán bộ xã, tỉnh công tác tốt hơn, mang lại nhiều niềm vui cho người dân”.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình