Khoảnh khắc 'Con lên xe!' giữa mùa thi: CSGT Đồng Nai hỗ trợ thí sinh đến nhầm điểm thi
CSGT Đồng Nai hỗ trợ thí sinh đến nhầm điểm thi

Sáng 28/5, tại điểm thi Trường THPT Tam Hiệp (TP. Đồng Nai), giữa lúc hàng trăm thí sinh khẩn trương hoàn tất thủ tục dự thi, một tình huống bất ngờ xảy ra khiến nhiều người lo lắng. Một thí sinh sau khi kiểm tra thông tin mới phát hiện mình đã đến nhầm điểm thi. Theo giấy báo, địa điểm đúng là Trường THCS Bình Đa, cách đó khá xa. Thời điểm chỉ còn ít phút nữa bắt đầu làm thủ tục, nếu không kịp di chuyển, thí sinh có nguy cơ ảnh hưởng tâm lý trước kỳ thi quan trọng.

Giữa dòng người đông đúc, thí sinh lộ rõ vẻ hoang mang, lo lắng. Người thân đi cùng cũng cuống cuồng tìm phương án di chuyển trong khi lượng phương tiện trên đường bắt đầu đông vào giờ cao điểm.

Ngay khi nắm bắt tình hình, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Đồng Nai đang thực hiện nhiệm vụ “Tiếp sức mùa thi năm 2026” đã nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ. “Con lên xe, con lên xe!” – Câu nói ngắn gọn nhưng đầy sự khẩn trương của các cán bộ CSGT đã khiến nhiều người có mặt tại điểm thi xúc động. Không chần chừ, các chiến sĩ lập tức sử dụng xe đặc chủng đưa thí sinh đến đúng điểm thi an toàn. Chỉ trong khoảng 3 phút, em đã được đưa tới Trường THCS Bình Đa để kịp hoàn tất thủ tục dự thi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hình ảnh chiếc xe đặc chủng len qua các tuyến đường đông phương tiện giữa buổi sáng cùng sự hỗ trợ tận tình của lực lượng CSGT đã để lại ấn tượng đẹp với nhiều phụ huynh và học sinh có mặt tại điểm thi.

Phụ huynh xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời

Chị Nguyễn Thị Hồng, phụ huynh có con dự thi tại Trường THPT Tam Hiệp chia sẻ, khi chứng kiến sự việc, chị thực sự xúc động. “Tôi thấy em học sinh lúc đó rất hoảng. Nếu không được hỗ trợ kịp thời chắc em sẽ rối tinh thần lắm. Các chú CSGT phản ứng rất nhanh, vừa động viên vừa hỗ trợ ngay. Nhìn cảnh các chú nói ‘Con lên xe!’ rồi đưa em đi mà tôi thấy rất ấm lòng”, chị Hồng nói.

Nhiều phụ huynh cho rằng, giữa áp lực mùa thi, những hành động nhỏ nhưng kịp thời như vậy không chỉ giúp thí sinh ổn định tâm lý mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong lòng người dân.

Lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân

Trao đổi với phóng viên, Thượng úy Trương Phi Long, cán bộ Phòng CSGT Công an TP. Đồng Nai – người trực tiếp đưa thí sinh đến điểm thi cho biết, thời điểm phát hiện sự việc, tổ công tác nhận thấy thí sinh có biểu hiện rất lo lắng vì sợ không kịp giờ làm thủ tục. “Lúc đó em học sinh gần như hoảng hốt vì phát hiện nhầm điểm thi trong khi thời gian không còn nhiều. Chúng tôi xác định cần hỗ trợ ngay để em ổn định tâm lý, tránh ảnh hưởng đến kỳ thi nên đã nhanh chóng sử dụng xe đặc chủng đưa em tới điểm thi đúng trong thời gian sớm nhất”, Thượng úy Long chia sẻ.

Theo Thượng úy Long, trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, lực lượng CSGT sẽ tăng cường công tác điều tiết giao thông tại các khu vực điểm thi, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các tình huống phát sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và phụ huynh. “Đối với chúng tôi, việc hỗ trợ các em trong mùa thi không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, là sự đồng hành cùng các sĩ tử trong thời khắc quan trọng của cuộc đời”, Thượng úy Long nói thêm.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Không chỉ riêng trường hợp trên, trong nhiều mùa thi gần đây, hình ảnh lực lượng CSGT hỗ trợ thí sinh quên giấy tờ, đến nhầm điểm thi hoặc gặp sự cố giao thông đã trở nên quen thuộc và để lại nhiều thiện cảm trong lòng người dân. Giữa cái nắng đầu hè và áp lực của kỳ thi, những hành động nhanh chóng, tận tình ấy đã góp phần tiếp thêm sự tự tin cho các sĩ tử trước khi bước vào phòng thi.

Khoảnh khắc “Con lên xe!” sáng 28/5 có thể chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, nhưng với nhiều người chứng kiến, đó là hình ảnh đẹp, đầy tính nhân văn của người chiến sĩ Công an nhân dân luôn gần dân, vì dân và sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong mọi hoàn cảnh. Mùa thi năm nay, với riêng nam sinh ấy, có lẽ chuyến xe đặc biệt cùng lời động viên giản dị của các cán bộ CSGT sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên trên hành trình tuổi học trò.