VĐV Hà Lan phẫn nộ đòi bỏ Olympic sau va chạm gây tranh cãi với VĐV Trung Quốc
Trong một sự kiện gây chấn động tại Olympic mùa Đông 2026 ở Milano, Italy, Joep Wennemars, nhà vô địch thế giới trượt băng tốc độ 1.000m người Hà Lan, đã lỡ mất cơ hội giành huy chương do một vụ va chạm gây tranh cãi với VĐV Trung Quốc Lian Ziwen. Sự việc xảy ra tại chung kết nội dung này vào tối ngày 11/2, khiến Wennemars bày tỏ ý định bỏ dở cuộc thi và gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng thể thao quốc tế.
Diễn biến căng thẳng trên đường băng
Wennemars và Lian Ziwen cùng thi đấu trong lượt chung kết tính giờ. Wennemars xuất phát từ làn ngoài và tăng tốc mạnh sau khúc cua cuối, trong khi Lian ở làn trong. Theo quy định của Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU), VĐV từ làn trong chuyển ra ngoài phải đảm bảo không cản trở đối thủ, và người ở làn ngoài thường có quyền ưu tiên nếu giữ đúng quỹ đạo.
Khi còn khoảng 200m, Wennemars đạt vận tốc cao và chuẩn bị cắt vào làn trong theo đúng nhịp thi đấu. Tuy nhiên, Lian vẫn giữ quỹ đạo chuyển làn mà không nhường đường, dẫn đến va chạm giữa lưỡi giày của hai VĐV. Cú chạm này buộc Wennemars phải giảm tốc đột ngột, làm mất nhịp độ và khiến anh chỉ hoàn thành phần thi với thời gian 1 phút 07 giây 58, đứng thứ năm chung cuộc.
Ngay sau khi về đích, Wennemars đã phản ứng dữ dội bằng cách giơ tay và tiến lại phía Lian với những cử chỉ bức xúc. Trọng tài sau đó xem lại tình huống và quyết định truất quyền thi đấu của Lian vì lỗi cản trở, đồng thời trao cho Wennemars cơ hội thi lại.
Cuộc thi lại bất công và những tổn thương tâm lý
Khoảng hơn 20 phút sau khi các lượt đua kết thúc, Wennemars trở lại đường băng cho lần chạy thứ hai. Tuy nhiên, với thời gian nghỉ ngắn ngủi, anh không thể tái hiện phong độ ban đầu, chỉ đạt thành tích 1 phút 08 giây 46. Thành tích chính thức vẫn được giữ nguyên ở mức 1 phút 07 giây 58, và anh kết thúc ở vị trí thứ năm, kém huy chương đồng của Ning Zhongyan (Trung Quốc) đúng 0,24 giây.
Wennemars chia sẻ trong nước mắt: "Tôi không thể tin nổi. Tôi có quyền ưu tiên ở đoạn đổi làn và chỉ trượt đúng đường của mình, nhưng bị hất ra ngoài. Giấc mơ Olympic của tôi đã bị phá hỏng." Anh còn nhấn mạnh rằng 20 phút nghỉ là không đủ để cơ thể hồi phục, với axit lactic vẫn còn nguyên trong chân từ vòng trước, khiến cuộc thi lại trở nên bất công.
Sự thất vọng không chỉ dừng lại ở mặt chuyên môn. Wennemars tiết lộ rằng anh muốn về nhà ngay lập tức sau sự cố, nói với bố mình Erben: "Con muốn về nhà." Dù vậy, anh vẫn phải tiếp tục tham gia hai nội dung 500m và 1.500m phía trước.
Phản ứng từ gia đình và đồng đội
Erben, bố của Joep và là cựu VĐV từng dự Olympic 1998, đã xúc động mạnh khi chứng kiến cảnh con trai mình bị tổn thương. Ông nói: "Trái tim con trai tôi như vỡ vụn. Thằng bé gọi điện cho mẹ nó và khóc không ngừng. Nếu thua vì không đủ giỏi, nó có thể chấp nhận. Nhưng khi một tấm huy chương bị tước mất, điều đó quá khó nuốt trôi." Ông còn nhắc lại kỷ niệm buồn của bản thân khi bị va ngã tại Olympic Nagano 1998, nhưng khuyến khích Joep tiếp tục thi đấu.
HLV Jac Orie cố gắng xoa dịu học trò, nhận định: "Joep phải chứng tỏ rằng cậu ấy là một VĐV lớn. Nhưng phải thi lại trong thời gian ngắn khiến việc tái lập thành tích đỉnh cao gần như bất khả thi." Đồng đội Kjeld Nuis cũng bênh vực Wennemars, tin rằng anh đang trên đường giành huy chương đồng và tôn trọng quyết định thi lại.
Quan điểm từ phía VĐV Trung Quốc
Trong khi đó, Lian Ziwen có cách nhìn khác về sự việc. Anh cho biết: "Khi vào cua tôi cảm thấy Wennemars ở rất gần và tôi cũng đang tăng tốc hết sức. Anh ấy đạp vào lưỡi giày của tôi. Tôi không hiểu vì sao mình bị phạt." Lian nói thêm rằng đã xin lỗi đối thủ vì mọi VĐV đều chuẩn bị bốn năm cho Olympic, nhưng cho rằng không cần thiết phải thể hiện sự tức giận trên sân băng.
Sự cố này đã làm dấy lên cuộc tranh luận về tính công bằng và an toàn trong các môn thể thao tốc độ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định để bảo vệ quyền lợi của VĐV.



