VĐV Na Uy bật khóc thừa nhận ngoại tình sau khi giành huy chương Olympic 2026
VĐV Na Uy khóc thừa nhận ngoại tình sau huy chương Olympic

VĐV Na Uy bật khóc thừa nhận ngoại tình sau khi giành huy chương Olympic 2026

Trong một khoảnh khắc đầy xúc động trên sóng truyền hình, Sturla Holm Laegreid, vận động viên biathlon người Na Uy, đã không kìm được nước mắt khi thừa nhận đã phản bội bạn gái - người mà anh gọi là "tình yêu của đời mình". Sự kiện này diễn ra ngay sau khi anh giành huy chương đồng ở nội dung 20km cá nhân nam tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026.

Niềm vui huy chương và nỗi đau đời tư

Laegreid, 28 tuổi, đã cán đích thứ ba trong cuộc đua biathlon vào ngày 9/2, mang về tấm huy chương Olympic đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thay vì niềm hân hoan chiến thắng, anh lại trải qua những giây phút đau khổ khi chia sẻ về sai lầm cá nhân. "Tôi gặp cô ấy sáu tháng trước, người xinh đẹp và tử tế nhất trên đời. Nhưng ba tháng trước, tôi đã mắc sai lầm lớn nhất cuộc đời khi ngoại tình", Laegreid tâm sự.

Anh cho biết đã thú nhận mọi chuyện với bạn gái từ một tuần trước và mô tả đó là "tuần tồi tệ nhất cuộc đời". Dù vừa đạt thành tích thể thao cao quý, Laegreid cảm thấy mình đã đánh mất "tấm huy chương vàng trong cuộc sống". Anh nghẹn ngào: "Tôi chỉ có ánh mắt dành cho cô ấy. Những ngày qua, thể thao không còn là ưu tiên hàng đầu với tôi".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Quyết định công khai gây tranh cãi

Laegreid khẳng định muốn trở thành tấm gương tốt nhưng cũng phải dám thừa nhận sai lầm. "Bạn phải nhận lỗi khi làm điều mình không thể chấp nhận và làm tổn thương người mình yêu", VĐV 28 tuổi nói. Trong một tuyên bố gây sốc, anh còn sẵn sàng "tự hủy hoại hình ảnh" trên truyền thông để chứng minh tình cảm: "Tôi chấp nhận bị cả xã hội ghét bỏ. Vì ít nhất, cô ấy sẽ hiểu tôi yêu cô ấy nhiều đến mức nào".

Quyết định công khai chuyện riêng tư của Laegreid đã tạo ra làn sóng phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Một số người bày tỏ sự cảm thông, coi đây là "một khoảnh khắc chân thật hiếm thấy". Ngược lại, nhiều ý kiến chỉ trích hành động này là kịch tính, thiếu chín chắn và khó có thể giúp anh cứu vãn mối quan hệ.

Thành tích thể thao và bối cảnh môn biathlon

Về mặt chuyên môn, Laegreid giành huy chương đồng nhờ bắn trúng 19/20 bia, xếp sau hai đồng hương Johan-Olav Botn (huy chương vàng) và Eric Perrot (huy chương bạc). Đây là thành công đáng kể sau một mùa World Cup không thành công và việc bị loại khỏi đội tiếp sức hỗn hợp trước đó.

Biathlon là môn thể thao mùa đông kết hợp trượt tuyết băng đồng và bắn súng trường, có nguồn gốc từ các cuộc tuần tra quân sự. Môn này xuất hiện ở Olympic mùa đông đầu tiên năm 1924 dưới dạng trình diễn và trở thành môn thi chính thức từ năm 1960. Tại Olympic Milano Cortina 2026, biathlon có tổng cộng 11 bộ huy chương, với các nội dung như cá nhân, sprint, pursuit, mass start, tiếp sức và tiếp sức hỗn hợp.

Laegreid từng thừa nhận không đặt nhiều kỳ vọng giành huy chương trước cuộc đua: "Tôi bị đánh giá thấp. Nhưng có lẽ đây là cơ hội duy nhất của tôi tại Olympic". Cơ hội ấy đã mang về huy chương, nhưng cũng phơi bày góc khuất đời tư khiến niềm vui của anh trở nên đầy nước mắt và phức tạp.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình