Gavi bị đồng đội trêu sau vụ xô xát với Paredes trong phòng thay đồ
Gavi bị đồng đội trêu sau vụ xô xát với Paredes

Khoảnh khắc Gavi bị Leandro Paredes đẩy ngã ở cuối trận chung kết World Cup 2026 đã trở thành chủ đề trêu chọc vui vẻ trong phòng thay đồ của tuyển Tây Ban Nha. Sự việc bắt đầu khi Paredes tranh cãi với Eric Garcia, và Gavi lập tức lao vào bênh vực đồng đội trước khi bị tiền vệ Argentina đẩy ngã. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Phản ứng hài hước trong nội bộ đội tuyển

Trong đoạn video phát trực tiếp trên Instagram của Gavi, một số tuyển thủ Tây Ban Nha cười đùa và nhắc lại tình huống trên. Một người nói: “Im đi, đồ ngốc. Cậu bị họ đẩy ngã rồi nuốt chửng”. Câu trêu chọc khiến cả phòng thay đồ bật cười, và Gavi cũng vui vẻ hưởng ứng, cho thấy vụ va chạm không ảnh hưởng đến không khí ăn mừng của đội.

Tinh thần thoải mái sau chức vô địch

Khoảnh khắc này phản ánh tinh thần thoải mái trong nội bộ tuyển Tây Ban Nha sau khi giành chức vô địch World Cup 2026. Thay vì tiếp tục căng thẳng, các cầu thủ nhanh chóng biến sự cố trên sân thành câu chuyện vui. Trong khi đó, những hành động quá khích ở cuối trận vẫn gây nhiều tranh luận. FIFA đã mở cuộc điều tra liên quan đến các sự cố xảy ra trong trận chung kết.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Diễn biến trận chung kết và hậu quả

Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ hai đội xảy ra xô xát. Đáng chú ý, Leandro Paredes bất ngờ được FIFA xác nhận không dính thẻ đỏ sau trận đấu, dù có hành vi đẩy ngã Gavi. Trong một diễn biến khác, Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Dominguez khẳng định World Cup 2030 sẽ có 64 đội tham dự, hé lộ kế hoạch mở rộng lớn nhất trong lịch sử giải đấu.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình