Ngày 19/06/2026, truyền thông Bồ Đào Nha đồng loạt lên tiếng khuyên Cristiano Ronaldo nên chia tay đội tuyển quốc gia và giải nghệ, sau màn trình diễn đáng thất vọng của anh trong trận ra quân tại World Cup 2026.
Màn trình diễn gây thất vọng
Trong trận đấu với CHDC Congo ở bảng K, Ronaldo thi đấu trọn 90 phút nhưng không ghi được bàn thắng, không kiến tạo, không rê dắt thành công, không tạo ra cơ hội hay làm tường. Anh bị trang Sofascore chấm 6,2 điểm, đứng thứ 9 trong số 11 cầu thủ Bồ Đào Nha trên sân.
Lời kêu gọi từ chuyên gia
Trên tờ A Bola, ký giả Nuno Saraiva, nhà tư vấn và đối tác của CLB Sporting Lisbon, đã viết một bài xã luận đầy cảm xúc: "Tôi viết những dòng này với lòng biết ơn sâu sắc. Đối với tôi, Cristiano là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất trong lịch sử Bồ Đào Nha và là một trong hai cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Anh mang đến cho chúng ta danh hiệu, kỷ lục, cùng những khoảnh khắc khó quên và tầm ảnh hưởng quốc tế mà không thế hệ nào trước đây đạt được. Cả đất nước đều mang ơn anh. Chính vì lý do đó, tôi đau lòng khi chứng kiến sự kết thúc của một kỷ nguyên này."
Nuno Saraiva nhấn mạnh rằng Ronaldo ở tuổi 41 đã khác xa so với thời kỳ đỉnh cao: "Thời gian là kẻ thù không thể đánh bại. Mọi vận động viên đều chịu ảnh hưởng bởi thời gian, dù họ vĩ đại đến đâu. Ronaldo không còn là điểm tựa cho Bồ Đào Nha như suốt 20 năm qua."
Trách nhiệm thuộc về ai?
Theo ký giả này, người đầu tiên phải chịu trách nhiệm chính là Ronaldo, vì không nhận ra đã đến lúc giải nghệ. Người thứ hai là HLV Roberto Martínez, người luôn phục tùng và chưa bao giờ thể hiện đủ quyền lực để quản lý quá trình chuyển giao thế hệ. Ông viết: "Sự ảnh hưởng về mặt tâm lý và chiến thuật do sự hiện diện của Ronaldo gây ra vẫn còn hiện hữu. Nhiều cầu thủ tìm kiếm Ronaldo quá mức, nhiều pha bóng cuối cùng được xây dựng xung quanh anh. Do đó, đội bóng mất đi sự tự nhiên. Trận giao hữu với Chile là một ví dụ rõ ràng: sau khi Ronaldo rời sân, Bồ Đào Nha chơi linh hoạt hơn, khó đoán hơn và cuối cùng đã có kết quả."
Ông cũng chỉ trích những người xung quanh Ronaldo: "Có trách nhiệm thứ ba: trách nhiệm của những người vây quanh Cristiano Ronaldo và tiếp tục gieo vào đầu anh suy nghĩ sai lầm rằng anh vẫn có thể một mình gánh vác đội tuyển quốc gia, như đã từng trong hai thập kỷ qua. Điều đó đơn giản là không thể."
Lời kết: "Huyền thoại không bao giờ ngừng là huyền thoại"
Ký giả kết luận: "Vì tất cả những lý do trên, tôi tha thiết kêu gọi rằng Cristiano Ronaldo không còn gì để chứng minh nữa. Không phải với người dân Bồ Đào Nha, không phải với bóng đá, cũng không phải với chính bản thân anh. Vị thế lịch sử của anh đã được đảm bảo mãi mãi. Đã đến lúc anh rời khỏi sân khấu với cùng sự vĩ đại mà anh đã mang đến. Những huyền thoại không bao giờ ngừng là huyền thoại khi họ dừng lại. Ngược lại, họ còn trở nên vĩ đại hơn khi biết tạm biệt đúng thời điểm."



