Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau một phát biểu liên quan đến đội tuyển Italy trước thềm World Cup 2026. Trong cuộc phỏng vấn với CazeTV, ông Infantino đề cập đến ý tưởng mở rộng số đội tham dự lên 64 đội, nhằm tạo thêm cơ hội cho nhiều nền bóng đá. Tuy nhiên, phần phát biểu tiếp theo mới là điều khiến dư luận Italy nổi giận.
Phát biểu gây tranh cãi
Khi nhắc đến sự vắng mặt của "Azzurri" tại World Cup 2026, Chủ tịch FIFA nói đùa: “Nếu có 64 đội, có lẽ Italy sẽ giành vé dự World Cup. Hoặc biết đâu chúng ta nên tăng lên 228 đội”. Dù mang tính hài hước, phát biểu này bị nhiều cổ động viên Italy xem là thiếu tinh tế trong bối cảnh đội tuyển quốc gia đang trải qua giai đoạn khó khăn.
Italy lỡ hẹn World Cup lần thứ ba liên tiếp
Trước đó, "Azzurri" đã thất bại trước Bosnia ở vòng play-off khu vực châu Âu và lỡ hẹn với World Cup 2026. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới không thể góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thành tích sa sút kéo dài khiến áp lực ngày càng gia tăng đối với bóng đá Italy, đồng thời khiến những lời đùa cợt như của ông Infantino trở nên nhạy cảm hơn.
Pep Guardiola là hy vọng của bóng đá Italy?
Trong công cuộc tái thiết nền bóng đá Italy đang lao dốc, Pep Guardiola được xem như niềm hy vọng của người hâm mộ sắc màu thiên thanh. Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.



