Báo chí thế giới ca ngợi chiến thắng xứng đáng của Tây Ban Nha trước Pháp
Báo chí thế giới ca ngợi Tây Ban Nha thắng Pháp xứng đáng

Ngày 16/7/2026, trên sân Dallas (Mỹ), đội tuyển Tây Ban Nha đã đánh bại Pháp 2-0 ở trận bán kết World Cup 2026, giành vé vào chung kết. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, báo chí thế giới đồng loạt nhận định chiến thắng của Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng, với lối chơi đẳng cấp và bản lĩnh của nhà vô địch.

Diễn biến trận đấu: Tây Ban Nha kiểm soát thế trận

Tây Ban Nha kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian trước Pháp. Mikel Oyarzabal mở tỷ số từ quả phạt đền ở phút 22 sau khi Lamine Yamal bị phạm lỗi trong vòng cấm địa của đội tuyển Pháp. Đến phút 58, Pedro Porro dứt điểm cận thành sau pha phối hợp với Dani Olmo, ấn định chiến thắng 2-0. Đây là trận giữ sạch lưới thứ 6 của Tây Ban Nha sau 7 trận tại giải.

Truyền thông Anh: Màn trình diễn ấn tượng và điềm tĩnh

Truyền thông Anh dù tập trung nhiều hơn vào trận bán kết giữa đội nhà với Argentina vẫn thừa nhận Pháp trải qua trận đấu lép vế hoàn toàn trước Tây Ban Nha. Trang The Independent gọi đây là một màn trình diễn "ấn tượng và điềm tĩnh", đồng thời nhấn mạnh rằng La Roja đã vô hiệu hóa hàng công đáng sợ của Pháp bằng sự thống trị ở tuyến giữa. Còn trang The Guardian mô tả Tây Ban Nha "xuất sắc từ đầu đến cuối". Tờ báo Anh kết luận rằng "Les Bleus" không đơn thuần chơi kém mà bởi Tây Ban Nha chơi quá hay. Tờ Daily Mail đã có bài phân tích chiến thắng của Tây Ban Nha đến từ sức mạnh tập thể: "Đây là câu chuyện về một đội bóng đã vượt qua những cá nhân xuất sắc bên phía Pháp".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Truyền thông Pháp và Ý: Bài học bóng đá và sự thất vọng

Tờ L'Équipe của Pháp trong bài "Les Bleus bị bóp nghẹt ở mọi khu vực trên sân" đã cho rằng Pháp gần như phải nhận một bài học bóng đá trong ngày Quốc khánh 14.7, bởi họ không những mất quyền kiểm soát mà còn không tạo được cảm giác trận đấu có thể đảo chiều. Trang Eurosport của Pháp cay đắng nhận xét: "Pháp hoàn toàn có quyền thua Tây Ban Nha ở bán kết World Cup, nhưng không phải theo cách này!". Tờ La Gazzetta dello Sport (Ý) giật tít "Pháp biến mất ở thời khắc quan trọng nhất", đồng thời đặt câu hỏi: "Mbappe và tuyển Pháp đã ở đâu? Họ thua trong cuộc chiến ở tuyến giữa và gần như không tạo ra nguy hiểm nào". Tờ báo của Ý đánh giá đây là "đội tuyển Pháp kém nhất và mờ nhạt nhất từng thể hiện tại World Cup 2026". Tờ báo Ý khác là Tuttosport nhận xét: "Những giọt nước mắt màu xanh, sau bài học bóng đá mà Tây Ban Nha dành cho Pháp".

Phát biểu của HLV: De la Fuente tự hào, Deschamps thừa nhận thua kém

Phát biểu sau trận đấu, HLV Luis de la Fuente khẳng định: "Pháp chắc chắn là một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Nhưng họ phải đối đầu đội mạnh nhất thế giới. Tập thể này gồm những cầu thủ xuất sắc, còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Điều quan trọng hơn là các cầu thủ Tây Ban Nha luôn cống hiến, đoàn kết, hào phóng và chia sẻ với nhau. Không chỉ có tài năng, họ còn truyền tải những giá trị đáng trân trọng", theo AFP. Ở phía ngược lại, HLV Didier Deschamps chia sẻ: "Chúng tôi rất thất vọng. Các cầu thủ suy sụp vì có nhiều tham vọng. Nhưng cũng phải thừa nhận hôm nay chúng tôi thua kém đối thủ về mặt kỹ thuật trước một đội tuyển kiểm soát trận đấu rất tốt. Trước hết, đó là lỗi của chúng tôi. Tôi không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình