Bồ Đào Nha lục đục nội bộ, C.Ronaldo bị đồng đội tẩy chay?
Bồ Đào Nha lục đục nội bộ, C.Ronaldo bị tẩy chay?

Bồ Đào Nha đang đối mặt với những đồn đoán về mâu thuẫn nội bộ xoay quanh siêu sao Cristiano Ronaldo. Sau trận hòa đáng thất vọng 1-1 trước CHDC Congo ở lượt trận đầu bảng K World Cup 2026, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện về việc CR7 thi đấu trọn 90 phút dù không hiệu quả.

Người hâm mộ chỉ trích đồng đội của Ronaldo

Nhiều người hâm mộ đã tấn công trang mạng xã hội của Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Pedro Neto và các tuyển thủ khác, cho rằng họ không chuyền bóng cho Ronaldo vì đố kỵ và muốn lật đổ sự thống trị của CR7 ở đội tuyển quốc gia.

Joao Neves, cầu thủ trẻ nhất của Bồ Đào Nha, hứng chịu nhiều chỉ trích nhất khi phát biểu: “Chúng tôi hiểu rằng Cristiano đã làm được gì cho đội bóng. Nhưng hiện tại, anh ấy không khác gì chúng tôi. Anh ấy cũng chỉ là thành viên của tập thể như nhiều cầu thủ khác”.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nhiều người cho rằng Neves vô ơn, bởi mọi danh hiệu của Bồ Đào Nha trong lịch sử đều gắn với thời kỳ CR7 thi đấu, như chức vô địch Euro 2016 hay hai lần vô địch Nations League. Phát ngôn của Neves bị xem là hạ bệ vai trò của Ronaldo.

Nguy cơ nội chiến?

Nhà báo Vitor Pinto của tờ Record (Bồ Đào Nha) nhận định: “Điều này cho thấy nguy cơ cuộc nội chiến xuất hiện trong nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha. Mỗi lời chỉ trích hướng về phía C.Ronaldo đều tạo ra sự phân cực rất lớn”.

Tuy nhiên, ông bác bỏ quan điểm toàn đội cố tình cô lập Ronaldo: “Tôi không tin các cầu thủ Bồ Đào Nha đang muốn tẩy chay C.Ronaldo. Không hề tồn tại kế hoạch có tổ chức nào chống lại CR7. Chỉ là các cầu thủ tuyến dưới không tìm được sự kết nối với anh ấy, không xây dựng được phương án chiến thuật để tiền đạo cắm tạo khoảng trống cho các cầu thủ khác khai thác”.

Áp lực cho Ronaldo và đội tuyển

Dù thế nào, tầm ảnh hưởng của Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha đang lung lay dữ dội. Nhà báo Nuno Saraiva của tờ A Bola bình luận: “Cảm ơn vì tất cả, Cristiano. Đã đến lúc cậu ra đi”. Ông cho rằng CR7 không còn là biểu tượng không thể thay thế và đội bóng cần chuẩn bị cho chương mới không có siêu sao số 7.

Bồ Đào Nha đang chịu nhiều áp lực sau trận hòa đáng thất vọng. Hơn lúc nào hết, đội bóng cần giành chiến thắng trước Uzbekistan (0h ngày 24/6) để xoa dịu sức ép. Cá nhân Ronaldo cũng cần những bàn thắng để giải thoát khỏi những lời chỉ trích.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình