Triệu Phàn Vĩ: Kỳ thủ khuyết tật gây chấn động làng cờ Trung Quốc với chiến tích lịch sử
Người hâm mộ cờ tướng Việt Nam hẳn vẫn còn nhớ khoảnh khắc xúc động khi Triệu Phàn Vĩ bật khóc sau trận thua Lại Lý Huynh ở bán kết giải Ngũ Dương Bôi, giải đấu danh giá nhất kỳ đàn Trung Quốc. Vừa rơi lệ, anh vừa cố nán lại trò chuyện với đối thủ, thể hiện tinh thần "luận võ giao kỹ" đầy cao thượng nơi bàn cờ.
Chiến thắng bất ngờ và phần thưởng khổng lồ
Một ngày sau khoảnh khắc đầy cảm xúc đó, kỳ thủ khuyết tật 34 tuổi đã khiến làng cờ Trung Quốc sửng sốt khi đánh bại Doãn Thăng cả hai ván cờ ở trận tranh hạng ba, qua đó kết thúc Ngũ Dương Bôi với vị trí quý quân. Giải thưởng cho thành tích này là 100.000 tệ, tương đương 375 triệu đồng, một con số cực lớn, thậm chí cao hơn cả chức vô địch của nhiều giải đấu lớn khác.
Với Triệu Phàn Vĩ, đây là phần thưởng không thể tưởng tượng được. Chỉ vài năm trước, anh vẫn miệt mài thi đấu ở các giải dành cho người khuyết tật, nơi phần thưởng khiêm tốn và giàu sự thương cảm hơn là tôn vinh. Sự thay đổi này đánh dấu bước ngoặt ngoạn mục trong sự nghiệp của anh.
Hành trình vượt lên bệnh tật và định mệnh
Sinh năm 1992 tại Tứ Xuyên, Triệu Phàn Vĩ tiếp xúc với cờ tướng từ rất sớm. Tuy nhiên, ở tuổi 15, anh được chẩn đoán mắc bệnh loạn dưỡng cơ tiến triển, một chứng bệnh di truyền khiến cơ bắp suy yếu dần, dẫn đến mất khả năng vận động và các vấn đề hô hấp nghiêm trọng. Các bác sĩ từng dự đoán anh không thể sống quá 20 tuổi, nhưng điều đó không khuất phục được tinh thần của anh.
Thay vì theo đuổi cả con đường kỳ thủ và học vấn như tiềm năng vốn có, Triệu Phàn Vĩ quyết định tập trung vào cờ tướng. Những năm sau đó, anh chật vật với các ca hóa trị liên miên, tiêu tốn phân nửa thời gian mỗi ngày, nhưng vẫn kiên trì với kế hoạch "sống thật ý nghĩa đến năm 26 tuổi".
Nhờ sự phát triển của y học, anh đã vượt qua lời chẩn đoán khủng khiếp, dù phải chấp nhận ngồi xe lăn suốt đời và chứng kiến cơ thể teo tóp dần. Sau mỗi giải đấu, người ta thấy anh mập hơn, nặng nề hơn, và dễ xúc động hơn, nhưng điều đó không che mờ thiên phú và nỗ lực không ngừng của anh.
Sự trỗi dậy ngoạn mục trong làng cờ chuyên nghiệp
Trước năm 2023, tên tuổi Triệu Phàn Vĩ chủ yếu gắn với các giải nghiệp dư và khuyết tật. Năm 2023, anh vụt sáng với chức vô địch Trí vận hội toàn quốc. Cùng thời điểm, hàng chục đại sư cờ tướng Trung Quốc vướng vòng lao lý hoặc bị cấm thi đấu vì bán độ, mở ra cơ hội cho những kỳ thủ như anh.
Chỉ trong hai năm, Triệu Phàn Vĩ nhảy vọt từ làng cờ nghiệp dư lên top đầu Trung Quốc. Cuối năm 2025, anh lần đầu gia nhập top 20 quốc gia với vị trí thứ 19 và xuất sắc vượt qua vòng loại Ngũ Dương Bôi. Ở giai đoạn vòng bảng, anh vượt qua nhiều cao thủ, trong đó có kỳ thủ top 10 Túc Thiếu Phong.
Dù thua Lại Lý Huynh ở bán kết, kỳ thủ ngồi xe lăn này đã bất ngờ quật ngã Doãn Thăng ở trận tranh hạng ba. Doãn Thăng, được xem là số một trong lứa kỳ thủ sinh sau năm 2000, từng vô địch nhiều giải danh giá và là đại diện hàng đầu của Trung Quốc. So với đối thủ trẻ hơn 13 tuổi, Triệu Phàn Vĩ bước vào làng cờ chuyên nghiệp chậm hơn và chưa bao giờ được xếp ngang hàng, nhưng anh đã tạo nên chiến tích chấn động, chứng minh rằng nghị lực có thể vượt qua mọi rào cản.
Chiến thắng này không chỉ là một kỳ tích thể thao, mà còn là câu chuyện truyền cảm hứng về sức mạnh của ý chí và đam mê. Triệu Phàn Vĩ, từ một "cậu bé không sống quá tuổi 20", đã viết nên trang sử mới cho làng cờ Trung Quốc, khẳng định rằng khuyết tật không phải là giới hạn, mà là động lực để vươn tới đỉnh cao.



