Apei, một cậu bé 13 tuổi đến từ châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã trở nên nổi tiếng nhờ nghị lực phi thường và tài năng chơi bóng rổ dù chỉ còn một chân. Theo SCMP, năm 4 tuổi, trong lúc một mình lên núi tìm mẹ, Apei bị đá lăn đè trúng chân phải, buộc phải cắt bỏ chân.
Hành trình vượt qua nghịch cảnh
Những năm đầu sau tai nạn, Apei gần như bị tách khỏi các trò chơi cùng bạn bè vì nhiều đứa trẻ sợ em ngã. Tuy nhiên, thay vì thu mình, cậu bé tìm thấy niềm vui trong bóng rổ. Với chiếc nạng gỗ do cha tự chế, buộc cố định vào phần chân còn lại, Apei miệt mài tập luyện mỗi ngày.
“Em đã chơi bóng rổ suốt 8 năm. Ngoài học bài và ăn uống, em dành toàn bộ thời gian rảnh cho môn thể thao này”, cậu bé chia sẻ.
Ước mơ vươn xa
Ước mơ của Apei không dừng lại ở những sân bóng trong làng. Em mong muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp, tham dự Paralympic và giành huy chương vàng. Cuối tháng 5/2025, câu chuyện của Apei được blogger @awenzaidajiating chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút hơn một triệu lượt thích. Người này đã đưa Apei đến Thâm Quyến để xem một trận đấu thuộc Giải bóng rổ nhà nghề Trung Quốc (CBA).
Tại đây, em gặp thần tượng He Xining, ngôi sao CBA và đội trưởng đội bóng Thâm Quyến. Cầu thủ này không chỉ ký tặng lên áo đấu mà còn viết dòng nhắn: “Cố lên Apei. Hãy trở thành MVP của chính mình”.
Sự hỗ trợ từ cộng đồng
Sau khi câu chuyện lan truyền, nhiều người bày tỏ mong muốn hỗ trợ cậu bé. Quỹ từ thiện Shenzhen Project Care Foundation đã phối hợp với các doanh nghiệp địa phương để chế tạo chân giả dành riêng cho Apei. Trong quá trình thực hiện, một nhân viên tham gia dự án, bản thân cũng sử dụng chân giả, đã đồng hành và động viên Apei, giúp em thêm tự tin về tương lai.
“Sau khi có chân giả, em sẽ nỗ lực để chơi bóng rổ thật giỏi và sống thật tốt”, Apei nói.



