Ngôi sao trẻ Lamine Yamal, vừa tròn 19 tuổi, đã gửi lời cảnh báo đầy dũng cảm tới đội tuyển Pháp và Kylian Mbappe trong cuộc họp báo trước trận bán kết World Cup 2026. Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Pháp sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 15.7 (giờ Việt Nam) trên sân vận động ở Dallas (Mỹ).
Yamal tự tin không sợ đối thủ
Khi được hỏi về đội tuyển Pháp và Mbappe, Yamal trả lời dứt khoát: “Họ hỏi tôi có sợ không và tôi nói không. Như Kounde đã nói, bóng đá là như vậy. Chỉ thế thôi”. Jules Kounde, trung vệ 27 tuổi của Pháp, là đồng đội của Yamal tại Barcelona.
Yamal đón sinh nhật lần thứ 19 vào ngày 13.7 trong bối cảnh đang dồn toàn bộ tâm trí cho trận bán kết. Anh chia sẻ: “Món quà sinh nhật tuổi 19 này, tôi sẽ tự thưởng cho mình, đó là một chiến thắng và một chuyến đi đến New York!”. New York là nơi tổ chức trận chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife vào ngày 20.7.
Áp lực và phong độ
Dù mới chỉ ghi 1 bàn sau 6 trận tại World Cup 2026, Yamal không cảm thấy áp lực. Anh nói: “Tôi không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Tất cả các bạn đều nói rằng tôi không ở phong độ tốt nhất, vì vậy các bạn không nên kỳ vọng gì ở tôi. Nhưng tôi tin rằng ngày mai mọi chuyện sẽ suôn sẻ”.
Theo báo MARCA, Yamal đã trưởng thành vượt bậc về nhiều mặt, trở thành nhân tố quan trọng trong lối chơi chung của Tây Ban Nha. HLV Luis de la Fuente đánh giá cao sự kiên nhẫn và khả năng bùng nổ đúng thời điểm của cậu học trò trẻ.
Nhận định về trận đấu
Yamal cho rằng cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Pháp sẽ là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất giải nhờ chất lượng và sự cân bằng của hai đội. Anh bày tỏ sự thoải mái trước trận đấu, mặc dù đây được xem là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của mình.
“Tôi cảm thấy rất bình tĩnh. Thực tế là tôi còn đang chuẩn bị đi gặp anh trai mình để cắt tóc. Trận đấu này sẽ rất tuyệt vời. Đó là trận đấu mà mọi người đều muốn diễn ra. Cả hai đội sẽ tấn công và phòng thủ. Có lẽ đó sẽ là một trận đấu rất cân bằng. Tôi biết đó là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình”, Yamal kết luận.



