Sau hai lượt trận đầu tiên của World Cup 2026, bức tranh toàn cảnh về các đội bóng châu Á đã lộ diện với nhiều gam màu tối. Các đại diện châu lục này tỏ ra đuối sức trước các đối thủ đến từ châu lục khác, đặc biệt là Iraq, Jordan và Uzbekistan vẫn chưa có điểm số nào.
Châu Á nhận nhiều bàn thua nhất
Uzbekistan, một trong chín đội bóng châu Á tham dự giải, đã nhận thất bại nặng nề 0-5 trước Bồ Đào Nha vào ngày 24/6 (ngày cuối của lượt trận thứ hai). Với kết quả này, cơ hội đi tiếp của họ gần như bị đóng lại. Trước đó, họ cũng để thua Colombia 3-1 ở trận ra quân.
Uzbekistan không phải là đại diện châu Á duy nhất nhận từ 4 bàn thua trở lên ở vòng 2. Qatar thảm bại 0-6 trước Canada, còn Saudi Arabia để thua Tây Ban Nha 0-4. So với vòng 1, các đội châu Á thi đấu dưới sức tại vòng 2: thua 7 trận, hòa 1, chỉ thắng 1 (vòng 1 họ có 2 thắng, 4 hòa, 3 thua).
Châu Á là châu lục nhận nhiều bàn thua nhất vòng 2 với 21 bàn thủng lưới, trong khi chỉ ghi được 4 bàn (tất cả đều do Nhật Bản thực hiện trong chiến thắng 4-0 trước Tunisia). Tính cả hai lượt, các đội châu Á để thủng lưới tổng cộng 37 bàn, ghi 16 bàn, cho thấy sự chênh lệch trình độ khi các đội mạnh khác bắt đầu vào guồng.
Jordan bị loại sớm, Iraq và Uzbekistan gần như chia tay
Jordan là đội bóng châu Á đầu tiên chính thức bị loại sau hai lượt trận. Iraq và Uzbekistan nhiều khả năng cũng chung số phận khi chưa giành được điểm nào. Qatar và Saudi Arabia mới có 1 điểm, nhưng hiệu số bàn thua kém xa các đối thủ, khiến cơ hội cạnh tranh suất vào vòng 32 đội (dành cho 8 đội thứ ba có thành tích tốt nhất) trở nên mong manh.
Nhật Bản và Iran là điểm sáng
Trái ngược với những kết quả ảm đạm, Nhật Bản và Iran mang đến tín hiệu tích cực. Cả hai đều bất bại sau hai lượt trận. Nhật Bản cầm hòa Hà Lan 0-0 ở trận ra quân, sau đó thắng Tunisia 4-0. Chỉ cần không thua Thụy Điển ở lượt cuối, họ sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 32 đội.
Hàn Quốc và Australia dù thua ở lượt trận thứ hai nhưng vẫn sáng cửa đi tiếp nếu thắng ở lượt cuối, khi đối thủ của họ lần lượt là Nam Phi và Paraguay, những đội không quá mạnh.
Các ông lớn bắt đầu vào guồng
Sau khi để hòa thất vọng ở trận mở màn, Brazil, Hà Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã lấy lại thể diện với những chiến thắng đậm. Brazil thắng Haiti 3-0, Hà Lan thắng Thụy Điển 5-1, Tây Ban Nha thắng Saudi Arabia 4-0, và Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0. Đức, Argentina, Pháp tiếp tục toàn thắng cả hai trận. Tuy nhiên, Anh và Bỉ gây thất vọng khi bị Ghana và Iran cầm hòa không bàn thắng.
Tính đến sáng 24/6, FIFA đã xác định 7 đội giành quyền đi tiếp: Mexico (bảng A), Mỹ (bảng D), Đức (bảng E), Pháp, Na Uy (bảng I), Argentina (bảng J) và Colombia (bảng K). Trong đó, Mexico, Mỹ và Đức chắc chắn ngôi đầu bảng.
Các siêu sao tỏa sáng rực rỡ
Vòng 2 chứng kiến các ngôi sao tỏa sáng. Lionel Messi lập cú đúp trong chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo, vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn. Messi cũng trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup với 18 bàn, vượt qua kỷ lục 16 bàn của Miroslav Klose.
Kylian Mbappe, Erling Haaland và Cristiano Ronaldo cũng lập cú đúp ở vòng 2, khiến cuộc đua Vua phá lưới trở nên hấp dẫn. Ronaldo đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau và là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi hai bàn trong một trận tại giải. Yamine Yamal của Tây Ban Nha, dù mới ghi 1 bàn, đã vượt qua Messi để đứng thứ 8 trong danh sách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại World Cup.



