Chàng trai Việt vượt qua 87 lần từ chối để làm việc tại CLB bóng đá Anh
Việt kiều vượt 87 lần từ chối làm việc tại CLB Anh

Hành trình gian nan của chàng trai Việt tại xứ sở sương mù

Sergio Nguyễn, một du học sinh Việt Nam theo học ngành Quản lý Kinh doanh Thể thao tại Đại học Manchester Metropolitan, đã trải qua một hành trình đầy thử thách để hiện thực hóa giấc mơ làm việc trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại Anh. Hiện sinh sống tại thị trấn Wigan, anh đã phải đối mặt với tới 87 lần bị từ chối qua email trước khi cánh cửa tại câu lạc bộ Wigan Athletic mở ra.

87 lần thất bại không làm lung lay ý chí

Trong giai đoạn tìm việc, Sergio không giới hạn bản thân chỉ ở các đội bóng. Anh đã nộp hồ sơ vào mọi vị trí liên quan đến ngành thể thao, từ các thương hiệu lớn cho đến các công ty agency hay tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này. Quãng thời gian này diễn ra đúng vào năm cuối đại học, khi anh phải đối mặt với áp lực kép: hoàn thành luận án tốt nghiệp và chạy đua với hàng loạt hồ sơ xin việc.

"Đó là áp lực khá lớn, nhưng theo tôi là lành mạnh", Sergio chia sẻ. Thay vì nản chí, anh chọn cách xem mỗi lần thất bại như một bước tiến gần hơn tới mục tiêu. "Sau mỗi lần bị từ chối, tôi biết mình đã tiến gần hơn đến cái đích mà bản thân và gia đình đã đặt ra từ 5 năm trước".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cơ hội cuối cùng tại Wigan Athletic

Hiện tại, Sergio đảm nhận vị trí chuyên viên truyền thông tại Wigan Athletic, đội bóng thi đấu tại EFL League One - hạng đấu cao thứ ba của hệ thống giải bóng đá Anh. Công việc của anh bao gồm:

  • Đăng bài trên mạng xã hội và quản lý nội dung số.
  • Quay và sản xuất video cho cầu thủ trong các buổi tập luyện và trận đấu.
  • Xây dựng nội dung hậu trường và tổ chức hoạt động giao lưu với người hâm mộ.
  • Duy trì hình ảnh và tương tác của câu lạc bộ trên các nền tảng kỹ thuật số.

"Công việc của tôi là kể câu chuyện của đội bóng, giúp khán giả cảm nhận được những gì diễn ra phía sau sân cỏ", Sergio tâm sự.

Những trăn trở và bài học quý giá

Là một trong số ít du học sinh Việt Nam lựa chọn ngành Quản lý Kinh doanh Thể thao tại Anh, Sergio thừa nhận rằng quyết định này vừa hấp dẫn lại vừa đầy áp lực. Anh từng đặt ra nhiều câu hỏi cho chính mình về cơ hội việc làm, thu nhập và tương lai khi trở về Việt Nam. "Rất ít người để hỏi, rất ít người có thể chia sẻ về con đường này", anh nói, coi bản thân như một người đi tiên phong thử nghiệm.

Để theo đuổi lĩnh vực thể thao ở nước ngoài, Sergio nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm. Ngay từ năm đầu đại học, anh đã tích lũy kinh nghiệm qua các chương trình thực tập và xây dựng hình ảnh cá nhân trên LinkedIn. Nhờ vậy, anh tốt nghiệp với thành tích thủ khoa của ngành. "Thành quả hôm nay thực ra là kết quả của sự chuẩn bị từ ngày đầu bước vào giảng đường".

Góc khuất phía sau ánh hào quang

Khi bắt đầu làm việc trong môi trường câu lạc bộ bóng đá tại Anh, Sergio nhận ra nhiều khía cạnh ít được biết đến. Áp lực về kết quả không chỉ dành cho cầu thủ hay ban huấn luyện mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống vận hành phía sau, từ bán vé, truyền thông đến các đối tác thương mại. Công việc đòi hỏi sự chăm chỉ và linh hoạt về thời gian, với những ca làm muộn, cuối tuần hoặc di chuyển xa là điều phổ biến.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Tuy nhiên, Sergio cho rằng được hòa mình trong môi trường bóng đá là điều xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra. Anh cũng bất ngờ trước sự chuyên nghiệp trong cách tổ chức và vận hành của các câu lạc bộ, nơi hoạt động như một doanh nghiệp đầy đủ các phòng ban nhưng vẫn giữ mối liên kết chặt chẽ với cộng đồng người hâm mộ. "Tiếng nói của người hâm mộ luôn được lắng nghe", anh khẳng định.

Qua câu chuyện của Sergio, chúng ta thấy rằng con đường theo đuổi đam mê trong ngành thể thao, đặc biệt tại một quốc gia cạnh tranh như Anh, đòi hỏi sự kiên trì, thử nghiệm và không ngừng học hỏi. Dù phải đối mặt với hàng loạt thất bại, anh vẫn giữ vững tinh thần và cuối cùng đã tìm được chỗ đứng trong môi trường mơ ước.