Robin van Persie bị Feyenoord sa thải sau chuỗi thành tích bết bát
Van Persie bị Feyenoord sa thải sau chuỗi thành tích kém

Robin van Persie bất ngờ chia tay Feyenoord sau một năm rưỡi dẫn dắt. Ban lãnh đạo đội bóng Hà Lan chính thức thông báo sa thải huấn luyện viên trưởng, gọi đây là một quyết định khó khăn, chấm dứt triều đại của huyền thoại người Hà Lan tại sân De Kuip.

Thành tích nội địa không đủ cứu vãn

Xét về mặt thành tích quốc nội, Van Persie đã có một mùa giải tương đối thành công khi giúp Feyenoord cán đích ở vị trí thứ hai tại Eredivisie, qua đó giành vé tham dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, việc để vuột mất chức vô địch vào tay kình địch PSV cùng với lối chơi chưa thực sự thuyết phục đã khiến ban lãnh đạo đội bóng mất dần kiên nhẫn.

Thảm họa tại châu Âu

Nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chia tay này được cho là màn trình diễn thảm họa tại đấu trường châu Âu. Feyenoord sớm bị loại khỏi vòng loại Champions League bởi Fenerbahce và trải qua chiến dịch Europa League đầy thất vọng. Trong 8 trận đấu tại vòng phân hạng, đội bóng của Van Persie chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng, trong khi phải nhận tới 6 thất bại.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sự nghiệp huấn luyện chưa ổn định

Dù sở hữu một sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng với hơn 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi dấu ấn đậm nét tại Arsenal cũng như Manchester United, trên băng ghế chỉ đạo, Van Persie vẫn chưa thể tìm thấy sự ổn định. Màn sa thải này là một nốt trầm đáng tiếc trong nghiệp cầm quân của ông.

Trong một diễn biến khác, con trai của Van Persie là Shaqueel van Persie đã lập cú đúp trong chiến thắng 8-3 của đội trẻ Feyenoord trước Ajax tại giải U15 VĐQG Hà Lan. Trước đó, Van Persie từng cảnh báo Raheem Sterling về thể trạng và đóng góp sau trận hòa 0-0 trước Volendam, khiến Feyenoord nhìn PSV đăng quang sớm 5 vòng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình