UEFA điều tra cáo buộc phân biệt chủng tộc, FIFA thảo luận 'Luật Prestianni'
Sự việc bắt nguồn từ trận lượt đi vòng play-off Champions League giữa Benfica và Real Madrid, nơi tiền đạo Vinicius (áo xanh) cáo buộc cầu thủ Gianluca Prestianni của Benfica đã mỉa mai anh bằng từ ngữ phân biệt chủng tộc "con khỉ". Ngay sau đó, đồng đội Kylian Mbappe lên tiếng xác nhận đã nghe thấy những lời lẽ này từ Prestianni.
UEFA mở cuộc điều tra chuyên sâu
Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã thông báo sẽ tiến hành điều tra vụ việc, đặc biệt sau khi Prestianni và CLB Benfica phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc. Một chi tiết đáng chú ý là trong lúc tranh cãi với Vinicius, Prestianni đã lấy áo đấu che miệng, khiến camera không thể ghi lại khẩu hình, gây khó khăn cho việc xác minh sự thật.
FIFA thảo luận 'Luật Prestianni' để ngăn chặn hành vi che giấu
Trước tình hình này, Mikael Silvestre - cựu danh thủ Man United và thành viên Hội đồng Tiếng nói Cầu thủ FIFA - tiết lộ rằng cơ quan này đang thảo luận để ban hành "Luật Prestianni". Đạo luật này nhằm áp dụng hình phạt cụ thể đối với những cầu thủ cố tình dùng tay hoặc áo che miệng để che giấu lời lẽ phân biệt đối xử.
Silvestre chia sẻ trên tờ Sports Bible: "Có lẽ chúng ta cần trừng phạt những hành vi như thế này, dù là dùng tay che miệng hay lấy áo che miệng giống như cách cậu ấy đã làm. Chúng tôi cần làm việc với các trọng tài để thảo luận rõ về những gì cầu thủ được phép và không được phép làm. Vấn đề này đang trong quá trình phát triển".
Phản ứng từ các bên liên quan
Về phía Benfica, họ yêu cầu không đưa ra kết luận vội vàng, đồng thời cho rằng Prestianni đang trở thành nạn nhân của hành vi bôi nhọ danh dự. Tuy nhiên, theo Điều 14 trong Quy định kỷ luật của UEFA về hành vi phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử, nếu quá trình điều tra chứng minh được Prestianni có tội, cầu thủ này có thể phải nhận án phạt cấm thi đấu lên đến 10 trận.
Trong khi đó, HLV Jose Mourinho đã chỉ trích Vinicius, cho rằng chính anh là người kích động đối thủ và khiến trận đấu trở nên hỗn loạn. Điều này làm nổi bật sự phức tạp của vụ việc, với nhiều góc nhìn khác nhau từ các nhân vật trong làng bóng đá.
Vụ việc này không chỉ làm dấy lên làn sóng phản đối phân biệt chủng tộc trong thể thao, mà còn thúc đẩy các tổ chức như UEFA và FIFA xem xét các biện pháp mới để bảo vệ công bằng và tôn trọng trên sân cỏ.



