Chiều 18.5, đội tuyển U.17 Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài, trở về nước sau hành trình lịch sử tại VCK U.17 châu Á 2026, nơi họ giành tấm vé tham dự FIFA U.17 World Cup 2026. Đông đảo người hâm mộ cùng đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có mặt để chào đón thầy trò HLV Cristiano Roland.
Hành trình lịch sử tại giải đấu châu Á
Tại giải đấu năm nay, U.17 Việt Nam đã thi đấu ấn tượng với chiến thắng 1-0 trước U.17 Yemen, để lại nhiều tiếc nuối trước U.17 Hàn Quốc, sau đó ngược dòng đánh bại U.17 UAE với tỷ số 3-2 để giành vé vào tứ kết, đồng thời giành suất dự World Cup. Dù dừng bước trước U.17 Úc, đội bóng vẫn hoàn thành mục tiêu lớn nhất của bóng đá trẻ Việt Nam.
Niềm tự hào của Đông Nam Á
Đáng chú ý, U.17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại FIFA U.17 World Cup 2026 và nằm trong nhóm 9 đội châu Á giành vé tham dự giải đấu danh giá này.
HLV Cristiano Roland xúc động khi về nước
HLV Cristiano Roland đã không kìm được nước mắt giữa vòng tay người hâm mộ. Ông xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt và cho biết rất tự hào khi cùng các học trò hoàn thành cả hai mục tiêu lớn trong năm: vô địch U.17 Đông Nam Á 2026 và giành vé dự World Cup.
Nhà cầm quân người Brazil đánh giá hành trình vừa qua là kết quả của quá trình nỗ lực và trưởng thành của toàn đội sau những bài học từ thế hệ trước. Ông cũng khẳng định U.17 Việt Nam cần tiếp tục cải thiện để hướng đến mục tiêu lớn hơn tại FIFA U.17 World Cup 2026.
Kế hoạch cho FIFA U.17 World Cup 2026
Theo kế hoạch, FIFA U.17 World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 19.11 đến 13.12.2026 với sự tham dự của 48 đội tuyển. Lễ bốc thăm chia bảng dự kiến tổ chức ngày 21.5 tại Zurich, Thụy Sĩ.



