U.17 Trung Quốc thua Nhật Bản, gần như hết cơ hội dự World Cup
U.17 Trung Quốc thua Nhật Bản, gần như hết cơ hội

Thất bại 0-1 trước U.17 Indonesia ở trận ra quân đã đặt U.17 Trung Quốc vào thế khó tại bảng B VCK U.17 châu Á 2026. Nếu tiếp tục thua U.17 Nhật Bản trong trận đấu tối ngày 9.5, cánh cửa đến U.17 World Cup gần như đóng lại với bóng đá trẻ Trung Quốc. Tuy nhiên, việc đánh bại đội bóng xứ mặt trời mọc là nhiệm vụ không hề đơn giản.

U.17 Nhật Bản được đánh giá là thế lực số một của bóng đá trẻ châu Á, từng lọt vào tứ kết U.17 World Cup 2025. Ở trận ra quân, họ đã dễ dàng đánh bại U.17 Qatar với tỷ số 3-1, thể hiện sức mạnh vượt trội.

U.17 Nhật Bản kiểm soát thế trận

Với ưu thế vượt trội, U.17 Nhật Bản nhanh chóng kiểm soát thế trận, buộc U.17 Trung Quốc phải phòng ngự chống đỡ bằng các pha phối hợp nhanh và chính xác. Dưới sự chỉ đạo của HLV Shingo Ono, các học trò liên tục gây sức ép, khiến đối thủ phải đuổi bóng. Tuy nhiên, U.17 Trung Quốc cũng đã thi đấu kiên cường.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Được dẫn dắt bởi HLV Bin Ukishima người Nhật Bản, U.17 Trung Quốc rất hiểu cách vận hành của đối thủ. Hàng thủ của họ đã đứng vững và thậm chí tạo ra những pha phản công nguy hiểm, nhưng các tiền đạo như Shuai Weihao, Xie Jin và Wang Xiang lại quá ham rê dắt và đột phá cá nhân, không tạo được khác biệt ở những pha xử lý cuối cùng.

Ngược lại, U.17 Nhật Bản dù không tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại biết tận dụng khoảnh khắc. Phút 37, từ một pha bóng cố định, trung vệ Anthony Motosuna (cao 1,92 m) của Kashima Antlers băng vào dứt điểm cận thành, đánh bại hàng thủ Trung Quốc lơ là, mở tỷ số 1-0.

U.17 Trung Quốc gỡ hòa rồi lại thua

Trước nguy cơ bị loại, U.17 Trung Quốc buộc phải dồn lên trong hiệp 2. Sự quyết đoán đã mang lại bàn gỡ bất ngờ ở phút 48. Zhao Songyuan rê bóng thoải mái bên cánh trái, vượt qua hai hậu vệ Nhật Bản rồi dứt điểm tung lưới thủ môn Kosei Oshita, gỡ hòa 1-1.

Tuy nhiên, niềm vui của U.17 Trung Quốc chỉ kéo dài 12 phút. Phút 60, hàng thủ Trung Quốc mắc sai lầm, để U.17 Nhật Bản pressing đoạt bóng ngay phần sân nhà. Sau hai đường chuyền, bóng đến chân Maki Kitahara trước vòng cấm. Anh đẩy bóng sang phải rồi tung cú sút quyết đoán vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-1.

Đáng chú ý, giống như trận thắng 2-1 trước U.17 Qatar, Kitahara lại ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị. Tiền vệ số 10 đang trở thành quân bài tẩy lợi hại của HLV Ono.

Hết hy vọng cho U.17 Trung Quốc

Trong nửa sau hiệp 2, U.17 Trung Quốc cố gắng giành lại thế trận. Họ cầm bóng nhiều hơn nhưng phần lớn là các đường chuyền qua lại, không thể xuyên thủng lớp pressing khoa học và tổ chức đội hình chặt chẽ của U.17 Nhật Bản.

Thua 1-2, U.17 Trung Quốc trắng tay sau hai lượt trận tại VCK U.17 châu Á 2026. Zhao Songyuan cùng đồng đội buộc phải đánh bại U.17 Qatar ở lượt cuối và chờ kết quả thuận lợi để vào tứ kết, qua đó giành vé dự U.17 World Cup. Trong khi đó, U.17 Nhật Bản đã ở rất gần tấm vé vượt vòng bảng với hai trận toàn thắng.

Xem độc quyền giải vô địch U.17 nam châu Á, từ 5.5 đến 23.5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình