Tuyển Việt Nam thắng Malaysia 3-1: Xuân Son tỏa sáng với cú đúp
Trong trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trên sân Thiên Trường vào tối 31/3, tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia với tỷ số 3-1. Ngôi sao Nguyễn Xuân Son là nhân tố chủ chốt khi lập cú đúp ở phút 51 và 59, góp phần mang về chiến thắng thuyết phục cho đội nhà.
Diễn biến trận đấu đầy kịch tính
Ngay từ những phút đầu, Malaysia đã tạo ra cơ hội nguy hiểm. Ở phút thứ 2, Dion Cools tung cú cứa lòng khiến bóng đi chệch khung thành của thủ môn Nguyễn Filip trong gang tấc. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, tuyển Việt Nam đã có bàn mở tỷ số. Từ quả phạt góc, Đỗ Duy Mạnh bật cao đánh đầu dũng mãnh, đánh bại thủ môn Syihan Hazmi.
Phút 24, Nguyễn Hoàng Đức thử sức từ khoảng cách 30 mét, bóng đập xà ngang khiến khung thành Malaysia chao đảo. Đến phút 31, Hoàng Hên tiếp tục uy hiếp bằng pha dứt điểm kỹ thuật, buộc thủ môn đối phương phải bay người cản phá. Hiệp một khép lại với thế trận áp đảo thuộc về tuyển Việt Nam.
Xuân Son tỏa sáng với hai bàn thắng
Sau giờ nghỉ, bộ đôi Xuân Son và Hoàng Hên bắt đầu để lại dấu ấn. Ở phút 51, Hoàng Hên thoát xuống biên và treo bóng vừa tầm để Xuân Son đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 8 phút sau, Xuân Son tiếp tục ghi bàn bằng một pha đánh đầu khác, nhờ đường chuyền chính xác từ Trương Tiến Anh.
Phải đến phút 77, Malaysia mới rút ngắn tỷ số. Sau tình huống phạm lỗi của Đoàn Văn Hậu trong vùng cấm, Endrick bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, đưa tỷ số về 1-3. Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn kiểm soát trận đấu và bảo toàn chiến thắng chung cuộc.
Ý nghĩa trận đấu và bối cảnh trước đó
Trận đấu này diễn ra trong bối cảnh tuyển Việt Nam đã chắc suất dự Asian Cup 2027 sau khi AFC xử thua Malaysia vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ. Tuy không còn giá trị về điểm số, đây vẫn là cơ hội để cả hai đội khẳng định vị thế và danh dự.
HLV Kim Sang-sik đã có sự điều chỉnh đội hình với sự trở lại của Đoàn Văn Hậu và Xuân Son, cùng sự góp mặt của tân binh Hoàng Hên. Trong khi đó, Malaysia bước vào trận với tâm lý nặng nề sau án phạt, nhưng thể hiện quyết tâm cao độ nhằm chứng minh năng lực mà không cần dàn cầu thủ nhập tịch.
Chiến thắng 3-1 không chỉ là kết quả xứng đáng cho hành trình vòng loại của tuyển Việt Nam, mà còn khẳng định sự tiến bộ và tinh thần thi đấu quyết liệt của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.



