William Saliba, trung vệ của Arsenal và đội tuyển Pháp, đang đối mặt với nguy cơ phải ngồi ngoài nhiều tuần do tái phát chấn thương cũ. Theo nguồn tin từ Foot Mercato, ngôi sao 25 tuổi đã gặp vấn đề sau trận chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG tại Budapest hôm 30/5. Dù thi đấu với thể trạng không hoàn hảo, anh vẫn cố gắng ra sân nhưng tình trạng trở nên tồi tệ hơn.
Chấn thương tái phát đúng thời điểm nhạy cảm
Những cơn đau kéo dài sau trận đấu đã gây lo ngại lớn cho Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF). Chỉ còn vài ngày nữa là World Cup 2026 khởi tranh, sự vắng mặt của Saliba trở thành cơn ác mộng với huấn luyện viên Didier Deschamps. Trước đó, vào tháng 3, vấn đề ở mắt cá chân từng khiến anh bỏ lỡ các trận giao hữu quan trọng với Brazil và Colombia. Việc liên tục gặp chấn thương vào những thời điểm then chốt đã cản trở đáng kể sự thăng tiến của Saliba trong màu áo "Gà trống Gaulois".
Lỗ hổng lớn trong hàng phòng ngự
Tại World Cup 2026, tuyển Pháp nằm ở bảng I cùng Iraq, Na Uy và Senegal. Sự thiếu vắng Saliba sẽ để lại lỗ hổng khổng lồ trong hệ thống phòng ngự của "Les Bleus". Hiện tại, ban huấn luyện đang chờ kết quả kiểm tra chuyên sâu cuối cùng, hy vọng cầu thủ thuộc biên chế Arsenal có thể kịp hồi phục để tham dự giải đấu trên đất Bắc Mỹ.
Dàn sao tuyển Pháp hội quân
Chiều ngày 30/5, đoạn clip ghi lại hình ảnh hội quân của các ngôi sao tuyển Pháp trước thềm World Cup 2026 nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Kylian Mbappé, Jules Koundé, Marcus Thuram cùng dàn sao đã biến ngày hội quân thành màn trình diễn thời trang với các thiết kế từ nhà mốt xa xỉ. Trong khi đó, Ousmane Dembele tỏa sáng giúp PSG bảo vệ thành công ngôi vương Champions League nhưng khiến tuyển Pháp lo lắng khi rời sân trong tình trạng kiệt sức.
Ngoài ra, một nghịch lý đang diễn ra khi World Cup lớn nhất lịch sử FIFA kéo theo mùa hè "chặt chém" giá cả, khiến giải đấu trở nên xa tầm với của người hâm mộ. Ở diễn biến khác, HLV Mauricio Pochettino gây chú ý khi dùng laptop chỉnh chiến thuật cho tuyển Mỹ trong trận giao hữu với Senegal. PSG dù thống trị châu Âu với hai chức vô địch liên tiếp nhưng chưa vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng hệ số CLB châu Âu.



