Tuyển Anh rối ren trước World Cup 2026: Hàng loạt trụ cột sa sút, Tuchel đau đầu với bài toán nhân sự
HLV Thomas Tuchel đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026 với một nỗi lo lớn, không phải về chiến thuật, mà là tình trạng phong độ và thể lực của các cầu thủ. Khi ông sắp công bố danh sách cho các trận giao hữu, đội hình tuyển Anh không còn ở trạng thái lý tưởng, với quá nhiều cái tên quan trọng đang sa sút hoặc gặp vấn đề chấn thương.
Hàng công mất đi ánh hào quang
Phil Foden là trường hợp tiêu biểu cho sự thất vọng. Từng được kỳ vọng lớn khi trở lại đội tuyển vào tháng 11, tiền vệ này hiện không còn giữ được vai trò tại Man City, chưa ghi bàn kể từ Giáng sinh và thường xuyên ngồi dự bị. Cole Palmer cũng không khá hơn, dù vừa tìm lại cảm giác ghi bàn, anh chỉ có hai pha lập công từ bóng sống kể từ Giáng sinh, phong độ giảm rõ rệt so với trước.
Khu vực vốn là điểm mạnh nhất của tuyển Anh lại đang gây thất vọng. Morgan Rogers trải qua 7 trận liên tiếp không ghi bàn, trong khi Eberechi Eze có dấu hiệu tiến bộ nhưng thiếu sự ổn định. Jude Bellingham thậm chí chưa thi đấu từ đầu tháng 2 vì chấn thương gân kheo, làm dấy lên lo ngại về sự sẵn sàng của anh.
Morgan Gibbs-White có phong độ tốt, nhưng thi đấu trong một Nottingham Forest đang gặp khó, và từng bị bỏ qua ở đợt triệu tập trước, khiến cơ hội dự World Cup trở nên mong manh. Ở hai cánh, tình hình không khá hơn: Anthony Gordon nhiều khả năng đá chính dù đang được Newcastle thử nghiệm ở vị trí tiền đạo, trong khi Bukayo Saka chỉ ghi hai bàn kể từ đầu tháng 12, phong độ chưa đạt mức cao nhất.
Hàng thủ chắp vá và sự phụ thuộc vào trục chính
Vấn đề của Tuchel không dừng ở hàng công; hàng thủ mới là nơi khiến ông lo lắng nhiều nhất. Reece James, hậu vệ phải được tin tưởng, đang chấn thương gân kheo và có nguy cơ nghỉ dài hạn. John Stones không duy trì được thể trạng ổn định, và Ezri Konsa sa sút cùng phong độ của Aston Villa.
Một số lựa chọn khác như Djed Spence thiếu ổn định, Myles Lewis-Skelly không có nhiều cơ hội thi đấu, và Nico O’Reilly thay đổi vị trí tại CLB, khiến Tuchel khó đánh giá. Trong bối cảnh đó, những cái tên như Lewis Hall hay Tino Livramento được xem là phương án thay thế, dù kinh nghiệm ở tuyển còn hạn chế.
Điểm tựa của tuyển Anh lúc này nằm ở một trục quen thuộc gồm Jordan Pickford, Marc Guehi, Declan Rice và Harry Kane – những cái tên giữ được sự ổn định. Tuy nhiên, chính điều đó cũng cho thấy sự mong manh: nếu một trong những trụ cột này chấn thương, khoảng cách với phương án dự phòng là rất lớn, với những cái tên như Dean Henderson hay Ollie Watkins chưa mang lại sự yên tâm tương tự.
Thách thức lớn trước giải đấu quan trọng
Tuchel đã giúp tuyển Anh duy trì thành tích hoàn hảo ở vòng loại, nhưng khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho World Cup, ông đối mặt với một thực tế khác: phong độ và thể trạng cầu thủ không nằm trong tầm kiểm soát của HLV. Nếu tình hình không cải thiện, tuyển Anh có thể bước vào giải đấu lớn nhất thế giới với nhiều dấu hỏi hơn là câu trả lời, đe dọa đến khả năng cạnh tranh ở đấu trường quốc tế.



