Cựu sao Australia tiết lộ trải nghiệm bóng đá kỳ lạ tại Triều Tiên
Trải nghiệm bóng đá kỳ lạ tại Triều Tiên của cựu sao Australia

Cựu sao Australia tiết lộ trải nghiệm bóng đá kỳ lạ tại Triều Tiên

Erik Paartalu, cựu tuyển thủ đội tuyển Australia, vừa chia sẻ những ký ức đáng nhớ về chuyến làm khách đặc biệt tại Triều Tiên vào năm 2017. Khi đó, anh đang khoác áo câu lạc bộ Bengaluru của Ấn Độ và trải nghiệm này hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ chuyến đi nào trong sự nghiệp của mình.

Hành trình vào "vùng đất bí ẩn"

Trong podcast Suited and Booted TV, Paartalu kể lại rằng đội bóng phải quá cảnh tại Trung Quốc trước khi bay sang Triều Tiên. Khi đến nơi, họ gần như là chuyến bay duy nhất trong ngày tại sân bay, và bầu không khí ngay lập tức tạo cảm giác căng thẳng, khác xa với những sân bay nhộn nhịp thông thường.

"Ngay khi hạ cánh, nhân viên an ninh đã kiểm tra điện thoại và máy tính bảng của chúng tôi một cách kỹ lưỡng", Paartalu tiết lộ. "Điều đáng ngạc nhiên là họ sử dụng công nghệ nào đó mà không cần yêu cầu chúng tôi mở khóa thiết bị. Tôi thực sự không hiểu họ đã làm điều đó như thế nào".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cảm giác bị theo dõi và những lo ngại

Theo cựu tiền vệ này, toàn bộ đội bóng cảm thấy bị theo dõi chặt chẽ trong suốt thời gian lưu trú. Các cầu thủ lo ngại rằng những nội dung cá nhân trên thiết bị điện tử, đặc biệt là các cuộc trò chuyện có liên quan đến nhà lãnh đạo Kim Jong Un, có thể khiến cả đội gặp phải rắc rối không đáng có.

Nhưng đó chưa phải là ấn tượng khó phai nhất mà Paartalu trải qua. Chuyến làm khách của Bengaluru diễn ra trong bối cảnh địa chính trị cực kỳ căng thẳng, khi Triều Tiên đang tiến hành các vụ thử tên lửa tầm xa.

Khoảnh khắc "tên lửa bay ngang khách sạn"

Paartalu chia sẻ một chi tiết đáng kinh ngạc: "Nhân viên khách sạn nói với chúng tôi rằng nếu xuống sảnh sớm hơn, vào khoảng 6 giờ sáng, có lẽ chúng tôi đã được chứng kiến cảnh tên lửa bay ngang qua tòa nhà. Đó thực sự là một trải nghiệm mà tôi chưa từng có ở bất kỳ nơi nào khác".

Dù vậy, về mặt chuyên môn, Bengaluru vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Họ cầm hòa 25.4 SC trên sân khách với tỷ số phù hợp để đi tiếp sau hai lượt trận, nhờ vào chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước đó.

Sự nghiệp đa dạng và ký ức đặc biệt

Erik Paartalu, hiện 39 tuổi và đang làm bình luận viên, có một sự nghiệp thi đấu đa dạng tại nhiều quốc gia:

  • Scotland
  • Trung Quốc
  • Thái Lan
  • Hàn Quốc
  • Qatar

Anh có tổng cộng 399 trận đấu chuyên nghiệp và từng hai lần khoác áo đội tuyển Australia vào năm 2013. Tuy nhiên, trong toàn bộ hành trình sự nghiệp của mình, chuyến đi tới Triều Tiên vẫn là ký ức đặc biệt nhất - một trải nghiệm độc đáo mà Paartalu khẳng định không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Những chia sẻ của cựu tuyển thủ Australia không chỉ mang đến góc nhìn thú vị về bóng đá tại một trong những quốc gia bí ẩn nhất thế giới, mà còn phản ánh sự giao thoa giữa thể thao và những yếu tố địa chính trị phức tạp.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình