Tranh cãi VAR: Anh thoát phạt đền trong trận hòa Ghana 0-0 tại World Cup 2026
Tranh cãi VAR: Anh thoát phạt đền trận hòa Ghana 0-0

Trận hòa không bàn thắng giữa đội tuyển Anh và Ghana tại bảng L World Cup 2026 đang làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội, tập trung vào một quyết định nhạy cảm của trọng tài. Ở phút 78, trong vòng cấm địa của "Tam sư", tiền đạo Prince Adu của Ghana ngã xuống sau pha tranh chấp quyết liệt với hậu vệ Ezri Konsa. Các hình ảnh quay chậm cho thấy hậu vệ đang khoác áo Aston Villa dường như vào bóng chậm một nhịp, thay vì phá trúng bóng, anh có tác động trực tiếp khiến Adu ngã trong vòng cấm.

Phản ứng từ Ghana và vai trò của VAR

Bất chấp sự phản ứng quyết liệt từ các cầu thủ Ghana, trọng tài chính vẫn cho trận đấu tiếp tục và không có bất kỳ tín hiệu can thiệp nào từ tổ trọng tài video (VAR). Quyết định này ngay lập tức làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ phía người hâm mộ Ghana. Nhiều ý kiến nhận định đây là một sai lầm nghiêm trọng của đội ngũ điều khiển trận đấu, khi đại diện châu Phi xứng đáng được hưởng một quả phạt đền và Konsa thậm chí phải đối mặt với án thẻ đỏ do ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt. Việc tuyển Anh giữ sạch lưới được xem là có phần may mắn khi VAR không vào cuộc xem xét lại tình huống.

Bối cảnh bảng L và tác động

Sau hai lượt trận, thầy trò Thomas Tuchel tạm đứng đầu bảng với 4 điểm, hơn đại diện châu Phi về hiệu số bàn thắng bại. Trước đó, tuyển Anh đã đánh bại Croatia 4-2 trong trận cầu giàu cảm xúc, với màn trình diễn bùng nổ của hàng công và những sai lầm đáng quên từ đội trưởng Luka Modric. Tuy nhiên, trận hòa Ghana cho thấy tuyển Anh vẫn mang dáng dấp của một ứng viên lớn, nhưng chưa có bản lĩnh tấn công tương xứng kỳ vọng. Trong khi đó, phía Ghana cho rằng họ bị tước đoạt một chiến thắng lịch sử trước "Tam sư".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những diễn biến liên quan khác

Trước thềm cuộc đối đầu Ghana, Harry Kane bất ngờ trở thành mục tiêu của một phù thủy nổi tiếng. Ngoài ra, tương lai của Kane cũng là tâm điểm khi nếu chấp nhận gia hạn hợp đồng đến năm 2029 với Bayern Munich, anh sẽ chính thức khép lại mọi hy vọng chiêu mộ của Manchester United và Barcelona. Ở một diễn biến khác, Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng ở tuổi 41 với cú đúp giúp Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0, và có màn đáp trả hài hước khi bị phóng viên "đòi" tăng lương.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình