Ansu Fati, cầu thủ từng được kỳ vọng là người kế vị Lionel Messi tại Barcelona, đã chính thức khép lại hành trình tại Camp Nou. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Barcelona đã đồng ý bán đứt tiền đạo người Tây Ban Nha cho AS Monaco với mức giá 11 triệu euro. Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất trong vài giờ tới.
Hành trình tại Barcelona của 'Tiểu Messi'
Ansu Fati gia nhập đội một Barcelona từ năm 2019 và nhanh chóng gây ấn tượng với tài năng thiên bẩm. Trong 6 mùa giải gắn bó, bao gồm cả thời gian cho mượn tại Brighton, Fati đã ra sân 123 trận và ghi được 29 bàn thắng. Tuy nhiên, những chấn thương liên miên và các ca phẫu thuật đã ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp của anh, khiến anh không thể đáp ứng được kỳ vọng khổng lồ.
AS Monaco - 'Đất lành' cho sự hồi sinh
Trong mùa giải vừa qua, Fati thi đấu dưới dạng cho mượn tại AS Monaco và đã tìm lại được phong độ. Anh ra sân 30 trận, ghi 12 bàn và quan trọng nhất là lấy lại sự tự tin cùng thể trạng ổn định. Chính những màn trình diễn thuyết phục này đã thúc đẩy ban lãnh đạo đội bóng Ligue 1 quyết định mua đứt anh để xây dựng hàng công mới.
Chiến lược của Barcelona
Việc bán Fati, cùng với khả năng đẩy đi Robert Lewandowski, là một phần trong chiến lược giảm quỹ lương đang quá tải của Barcelona. Dù chấp nhận bán lỗ so với giá trị định giá hàng trăm triệu euro trước đây, Barcelona vẫn cài điều khoản hưởng phần trăm lợi nhuận nếu AS Monaco bán anh trong tương lai. Số tiền thu được sẽ giúp đội bóng xứ Catalan tập trung nguồn lực tài chính để kích nổ 'bom tấn' Julián Alvarez từ Atletico Madrid.
Tương lai của Fati và Barcelona
Môi trường tại AS Monaco được xem là cơ hội tốt để Fati hồi sinh sự nghiệp. Trong khi đó, Barcelona tiếp tục cuộc thanh lọc đội hình cần thiết để hướng đến tương lai. Với những thương vụ chuyển nhượng đang được tiến hành, người hâm mộ đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.



