Senne Lammens: Thủ thành 'mọt sách' của Man Utd thích thú với hỗn loạn trong bóng cố định
Thủ thành Senne Lammens của Manchester United không chỉ là một vận động viên tài năng mà còn là một "mọt sách" chính hiệu. Anh xem việc đọc sách như một cách để lấy lại cân bằng sau những giờ phút căng thẳng trên sân cỏ, nơi anh thường xuyên đối mặt với những tình huống hỗn loạn trong các pha bóng cố định.
Một ngày bình thường của thủ thành trẻ
Ngày làm việc của Lammens bắt đầu từ 9 giờ sáng khi anh lái xe đến sân tập Carrington. Trong khi hầu hết các cầu thủ dành thời gian hồi phục ở phòng gym hoặc trên bàn massage, thủ môn sinh năm 2002 này lại chọn cách hoàn thành các bài tập kỹ thuật cùng huấn luyện viên thủ môn trên thảm cỏ. Sau bữa trưa tại căng-tin, anh tham gia một sự kiện từ thiện tại trường tiểu học Partington Central Academy, nơi anh trò chuyện với các em nhỏ về tầm quan trọng của việc đọc sách nhân Ngày Sách Thế giới.
Lammens tiết lộ rằng tác phẩm yêu thích của anh là Nhà Giả Kim của Paulo Coelho. Anh cũng thích đọc sách về các vận động viên khác như Kobe Bryant hay LeBron James để học hỏi cách họ đối mặt với nghịch cảnh. "Tôi thích đọc, nhưng thành thật mà nói dạo này tôi đọc ít hơn vì quá bận rộn", anh chia sẻ.
Thích thú với những tình huống hỗn loạn
Từ khi gia nhập Man Utd với giá 25 triệu USD từ Royal Antwerp vào kỳ chuyển nhượng hè 2025, Lammens đã dành nhiều thời gian để cải thiện sức mạnh thể chất. Với chiều cao 1,93m và thể hình đậm, anh luôn là một cầu thủ mạnh mẽ, nhưng anh vẫn tập luyện thể lực và sức bền nhiều hơn để đối phó với những "cuộc không kích" dồn dập từ các tình huống phạt góc và ném biên ở Ngoại hạng Anh.
Khác với nhiều thủ môn thường phàn nàn về sự thiếu bảo vệ từ trọng tài, Lammens lại tỏ ra phấn khích trước những tình huống này. "Vùng 16m50 cứ như một cuộc chiến vậy", anh miêu tả. "Tính va chạm thể chất là khác biệt lớn nhất giữa bóng đá ở đây và ở Bỉ. Về vấn đề va chạm nói chung và những quả phạt góc đó, tôi phải nói rằng, đôi khi tôi còn thấy thích thú."
Anh cho biết thêm: "Dĩ nhiên là phải có những luật lệ nhất định, nhưng tôi phấn khích trước việc được dấn thân và bước ra khỏi vùng an toàn một chút. Đối mặt những tình huống ấy, ngay cả khi có rất nhiều cầu thủ bủa vây, tôi vẫn băng ra cản phá các quả tạt. Tôi xem đó là thế mạnh của mình."
Phong cách đơn giản nhưng hiệu quả
Lammens chia sẻ rằng anh học hỏi nhiều từ đồng đội kỳ cựu Tom Heaton, người nói rằng việc gác đền thực chất là không để thủng lưới những bàn thua lãng nhách và giữ cho đội nhà nuôi hy vọng. "Công việc đầu tiên của một thủ môn là bạn phải cứu thua, đó là điều quan trọng nhất", anh nhấn mạnh.
Trong kỷ nguyên của những "thủ môn quét", Lammens không hề tệ khi chơi chân, nhưng điểm khác biệt là anh chọn đúng đường chuyền vào đúng thời điểm. Anh coi Thibaut Courtois là một tượng đài và Manuel Neuer là thần tượng lớn, đồng thời có xu hướng bắt dính bóng thường xuyên hơn so với nhiều thủ môn khác.
Sự ủng hộ từ người hâm mộ
Sau những ký ức không vui về người tiền nhiệm Andre Onana, cổ động viên Man Utd đã vỡ òa trong sung sướng khi thấy Lammens chủ động băng ra bắt gọn quả phạt góc trong trận ra mắt. Họ thậm chí còn hát vang: "Anh có phải là Schmeichel tái thế?" như một sự tri ân dành cho huyền thoại của câu lạc bộ.
"Cảm giác thực sự rất tuyệt. Nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ và các đồng đội có lẽ là cảm xúc đặc biệt và ý nghĩa nhất mà tôi từng trải qua", Lammens xúc động nói.
Thành tích ấn tượng và cuộc sống ngoài sân cỏ
Tính từ đầu mùa, Lammens đã giữ sạch lưới 5 trận và được bầu là Cầu thủ hay nhất trận trong chiến thắng 1-0 trước Everton. Theo thống kê từ Opta, anh đã ngăn chặn +5,59 bàn thua so với kỳ vọng, một con số ấn tượng chỉ đứng sau Bart Verbruggen của Brighton và Jordan Pickford của Everton.
Ngoài sân cỏ, Lammens thường xuyên đọc sách hoặc xem bóng rổ, bóng bầu dục Mỹ qua truyền hình để thư giãn. Anh cũng chia sẻ về khoảnh khắc lần đầu bị paparazzi chụp ảnh khi đi hẹn hò với bạn gái tại Manchester. "Khoảnh khắc ấy khá đặc biệt, nhưng nhìn lại thì thấy nó cũng khá buồn cười và là một cảm giác lạ lẫm", anh cười nói.
Lammens khẳng định anh chỉ là một chàng trai bình thường và hy vọng có thể truyền cảm hứng cho mọi người. "Tôi chỉ cố gắng cho các bạn, cho những đứa trẻ ở đây và mọi người trên thế giới thấy rằng tôi chỉ là một chàng trai bình thường, và ai cũng có thể thành công", anh tâm sự.



