Hành trình từ cậu bé 'trốn ngủ trưa' đến nhà vô địch Olympia quý 2
Lý Thái Dương, học sinh lớp 11 Hóa A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, đã xuất sắc giành chiến thắng tại cuộc thi quý 2 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 với 200 điểm. Chiến thắng này không chỉ mang lại niềm vui cho cá nhân em mà còn có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng vào Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), giúp em thực hiện ước nguyện mang cầu truyền hình trận chung kết năm đầu tiên về với ngôi trường mang tên các Vua Hùng.
Khoảnh khắc lo lắng và quyết tâm
Chia sẻ với VietNamNet, Thái Dương cho biết em rất vui và xúc động khi giành chiến thắng. Trận đấu diễn ra kịch tính khi thí sinh Nguyên Đức trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng, vươn lên 190 điểm và đẩy Dương xuống vị trí thứ hai. Dương thừa nhận: “Lúc đó, em nghĩ ‘thôi, xong rồi’ và mọi thứ trong đầu như trống rỗng. Em chỉ hy vọng có câu hỏi nào sau đó mình có thể trả lời để gỡ điểm và may mắn em đã làm được”. Sự bình tĩnh và bản lĩnh đã giúp Dương vượt qua giai đoạn khó khăn, giành lại ngôi vị dẫn đầu.
Từ xem Olympia để trốn ngủ trưa đến ước mơ chinh phục đỉnh cao
Thái Dương bắt đầu xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ trận chung kết năm thứ 14, khi mới 5 tuổi. Em kể: “Hồi đó, mục đích chính khi xem Olympia của em đơn giản chỉ là để ‘trốn ngủ trưa’. Càng xem, em càng ngưỡng mộ các anh chị trên sân chơi trí tuệ này nên cũng ước mơ một ngày nào đó được đứng trên sân khấu của chương trình”. Trước Olympia, Dương từng tham gia gameshow Khát vọng Lạc Hồng do Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ tổ chức và giành ngôi vô địch vào tháng 11 năm 2025.
Thế mạnh và phương pháp học tập
Dương cho rằng thế mạnh của em là các câu hỏi thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, đặc biệt là Hóa học. Tại Olympia, em yêu thích nhất phần thi Vượt chướng ngại vật và đều tìm ra từ khóa ở cả ba cuộc thi tuần, tháng, quý. Nam sinh giải thích: “Phần thi này nghiêng về sự liên kết, nhạy bén và cần cả sự liều lĩnh, quyết đoán nhất định. Em thích không phải vì mình giải được mà phần thi này có thể tạo nên bước ngoặt, giúp nắm lợi thế trước những phần thi sau”. Về cách học, Dương thường tập trung học theo từng phần, chủ đề. Em không học quá nhiều nhưng thích tìm đọc thông tin theo dòng sự kiện trên mạng và báo chí. “Em học như một người bình thường, chứ không học ngày học đêm”, nam sinh bộc bạch.
Cân bằng giữa học và chơi
Ngoài thời gian học, Thái Dương thích chơi thể thao như bóng đá, cầu lông để giữ cân bằng. Em thẳng thắn thừa nhận vẫn đều đặn chơi game mỗi ngày ngoài giờ học. “Em rất hâm mộ đội tuyển thể thao điện tử”, Dương nói. Nam sinh cho rằng việc chơi game không ảnh hưởng đến việc học, mà còn giúp em giải trí, tăng khả năng phản xạ, thao tác tay và kỹ năng đánh máy trên bàn phím – những yếu tố quan trọng trong các cuộc thi Olympia.
Mục tiêu và kế hoạch cho chung kết năm
Còn khoảng 7 tháng để chuẩn bị cho trận chung kết năm, Dương cho biết em vẫn song song tập trung hoàn thành chương trình lớp 11 và đặt mục tiêu lọt vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Hóa cấp tỉnh năm lớp 12. Em đánh giá điểm mạnh của mình là tâm lý thi đấu ổn định, tính toán và phản xạ tốt, nhưng điểm yếu là kiến thức hiểu biết chung còn hạn chế, đặc biệt về các lĩnh vực khoa học xã hội. Do đó, em có kế hoạch bổ sung kiến thức này: “Trước mắt, em sẽ đọc thêm các nguồn thông tin trên mạng và báo chí chính thống. Chắc chắn em sẽ phải ôn luyện tất cả các phần, nhưng sẽ tập trung nhiều hơn vào phần khoa học xã hội cũng như các tin tức thời sự. Cùng với đó, em cũng luyện thêm phản xạ và kỹ năng bấm chuông giành quyền trả lời nhanh”. Nam sinh hy vọng sẽ có một trận đấu hết mình để mang vinh quang về với Trường THPT Chuyên Hùng Vương và tỉnh Phú Thọ.



