Tối 30/6, Son Heung-min, đội trưởng tuyển Hàn Quốc, đã đăng tải lời xin lỗi đến người hâm mộ trên mạng xã hội sau khi đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026. Anh viết: “Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến người dân Hàn Quốc và tất cả những người hâm mộ yêu mến bóng đá Hàn Quốc”. Son thừa nhận đặt mình vào vị trí người hâm mộ, anh cũng sẽ bức xúc và thất vọng như những gì người Hàn Quốc đã thể hiện thời gian gần đây.
Son Heung-min bày tỏ quyết tâm sau thất bại
Đội trưởng tuyển Hàn Quốc bày tỏ khó khăn anh đã đối mặt và hiểu rằng việc “về nước” từ vòng bảng là kết quả đáng thất vọng. Son thể hiện quyết tâm sẽ mang về thành tích tốt hơn cùng các đồng đội: “Cho đến ngày các bạn gọi tên tôi một lần nữa, cho đến ngày các bạn lại cần đến tôi, tôi sẽ dồn mọi tâm huyết vào việc chuẩn bị để bản thân trở lại mạnh mẽ hơn”. Dù mong người hâm mộ nhẹ nhàng và thông cảm, điểm đáng chú ý là anh không hề nhắc đến ban huấn luyện trong bài đăng.
Phản ứng của người hâm mộ và tình hình an ninh
Một người bình luận cho rằng việc Son không đề cập đến HLV Hong Myung-bo là biểu hiện của sự bất bình. Tuyển Hàn Quốc giành được 3 điểm tại vòng bảng, khởi đầu bằng chiến thắng trước CH Czech, nhưng thua chủ nhà Mexico và bất ngờ thất bại trước Nam Phi ở trận quyết định. Lối chơi ở trận cuối và việc bị loại sớm khiến người Hàn Quốc phản ứng dữ dội, chỉ trích HLV Hong Myung-bo. Hình ảnh của ông bị che mờ trên sóng truyền hình. Trước đó, 160 cảnh sát đã được triển khai bảo vệ HLV Hong Myung-bo khi về nước do bị dọa giết.



