Sir Alex Ferguson đã lên tiếng chỉ trích lối chơi phòng ngự mang tính tiêu cực của Arsenal, sau khi đội bóng thành London để thua Paris Saint-Germain trên chấm luân lưu trong trận chung kết Champions League. Cựu chiến lược gia của Manchester United, người từng có hơn một thập kỷ đối đầu đầy duyên nợ với Arsenal, bày tỏ sự không hài lòng với cách tiếp cận quá thiên về phòng thủ của đoàn quân do Mikel Arteta dẫn dắt.
Thống kê cho thấy sự lép vế của Arsenal
Thống kê chỉ ra rằng Arsenal chỉ kiểm soát bóng 24,7% – tỷ lệ thấp nhất trong lịch sử các trận chung kết Champions League kể từ khi dữ liệu được ghi nhận. Đáng chú ý, bàn mở tỷ số của Kai Havertz cũng là cú sút trúng đích duy nhất của đại diện nước Anh trong suốt 120 phút thi đấu chính thức. Xuyên suốt trận đấu, Arsenal chỉ tung ra 7 cú dứt điểm, trong đó có tới 5 lần bị các hậu vệ PSG chặn lại. Những thông số này phản ánh thế trận lép vế của đội bóng Bắc London trong một trận chung kết đáng thất vọng.
Phát biểu của Sir Alex và phản ứng từ PSG
Đang trong quá trình hồi phục sau khi gặp vấn đề sức khỏe, Sir Alex vẫn gửi lời chúc mừng tới Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi vì thành công của đội bóng nước Pháp. Tờ L'Équipe tiết lộ rằng ngài Ferguson đã gọi Arsenal là đội bóng “nhàm chán”. Tuy nhiên, nguồn tin từ Qatar Sports Investments khẳng định chiến lược gia người Scotland không sử dụng từ ngữ đó. Thay vào đó, ông dành lời khen cho PSG với nhận xét: "Các anh mới là đội chơi bóng thực thụ."
João Neves đồng tình với quan điểm
Tiền vệ João Neves cũng đồng tình với quan điểm trên khi cho rằng PSG là đội duy nhất chủ động triển khai lối chơi. Ngôi sao người Bồ Đào Nha nói: "Chúng tôi xứng đáng với danh hiệu vô địch. Tôi chỉ thấy có một đội bóng thực sự trên sân. PSG tạo ra cơ hội, kiểm soát bóng phần lớn thời gian và chơi hay hơn."
Những diễn biến liên quan khác
Trong khi đó, Arsenal gây sốc với kế hoạch chiêu mộ Trent Alexander-Arnold nhằm tăng cường sức mạnh tấn công bên cánh phải. Bỏ lại nỗi thất vọng trước PSG, các thành viên Arsenal vừa có màn diễu hành rực rỡ ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26. Tuy nhiên, vinh quang Champions League lại một lần nữa đóng sầm cửa trước mặt Arsenal khi Kai Havertz ghi bàn từ sớm nhưng chấm phạt đền đã định đoạt mọi thứ. Erling Haaland cũng "xát muối" vào nỗi đau của Gabriel khi đăng tải bức ảnh tươi cười rạng rỡ ít phút sau thất bại của Pháo thủ.



