Sinh viên 'Phước Neymar' và hành trình từ thần tượng bóng đá đến tình yêu đời thực
Sinh viên 'Phước Neymar' từ thần tượng đến tình yêu đời thực

Sinh viên 'Phước Neymar' và hành trình từ thần tượng bóng đá đến tình yêu đời thực

Hồ Thanh Phước, chàng sinh viên năm 2 chuyên ngành Quản lý xây dựng tại Trường Đại học Nha Trang, đang tạo nên những câu chuyện thú vị cả trên và ngoài sân cỏ. Sinh năm 2006, chàng trai này sở hữu lối chơi bóng đầy kỹ thuật và được bạn bè trìu mến gọi bằng biệt danh thân thuộc: Phước "Neymar".

Niềm đam mê bắt nguồn từ World Cup 2014

Chia sẻ về nguồn gốc của tên gọi đặc biệt này, Phước không ngần ngại bày tỏ niềm đam mê mãnh liệt với siêu sao bóng đá người Brazil: "Thần tượng lớn nhất của em là Neymar. Em mê anh ấy từ kỳ World Cup 2014. Vì em cũng là một người chơi bóng kỹ thuật, nên nhiều người đã gọi em là Phước Neymar từ đó."

Đối với chàng sinh viên trẻ, việc được thi đấu ở giải sinh viên Việt Nam - một giải đấu chính thức quy mô - là dịp quan trọng để anh thể hiện bản thân: "Đá phủi là môi trường để mình giao lưu sức khỏe thôi. Còn giải sinh viên Việt Nam này là một giải đấu chính thức, quy mô để mình thể hiện bản thân cho tất cả những người xung quanh thấy được những kỹ thuật đã tích lũy bấy lâu."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tình yêu nảy nở từ những trận bóng

Trao đổi với phóng viên, Thanh Phước còn tiết lộ một câu chuyện đẹp: anh đã tìm được "nửa kia" của mình nhờ chính niềm đam mê bóng đá. "Khi tham gia một giải đấu tại Hà Nội, em chủ động nhắn tin để rủ bạn xem bóng đá và cổ vũ cho đội bóng nhà Trường. Em đã lấy cớ đó để tiếp cận, xem thử bạn ấy phản ứng như thế nào và có cơ hội tìm hiểu sâu hơn. Từ đó, tụi em đã yêu nhau."

Kể từ khi chính thức quen nhau, bạn gái luôn là người bạn đồng hành không thể thiếu của Phước trong mọi trận đấu. Anh chia sẻ: "Ba trận vòng bảng, bạn gái đều lên sân để xem. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có người đồng hành cùng mình trong những trận đấu." Sự hiện diện của bạn gái trên khán đài chính là "liều thuốc tinh thần" quý giá, giúp Phước vượt qua những thời điểm khó khăn nhất, đặc biệt là khi đội nhà gặp kết quả không như ý muốn.

Động lực từ gia đình và đồng đội

Bên cạnh người yêu, gia đình và những người đàn anh trong đội bóng cũng là động lực to lớn để chàng tiền vệ sinh năm 2006 này không ngừng nỗ lực. Dù bận rộn không thể trực tiếp đến sân cổ vũ, ba mẹ Phước vẫn luôn dõi theo từng bước chạy của con trai qua màn hình nhỏ và gọi điện hỏi thăm ngay sau mỗi trận đấu kết thúc.

Qua cuộc phỏng vấn, Thanh Phước đã gửi lời nhắn nhủ đầy chân thành tới đấng sinh thành: "Con cảm ơn ba mẹ vì đã sinh ra con, để con được có ngày hôm nay." Với sự cổ vũ vững chắc từ cả "hậu phương" lẫn gia đình, Phước "Neymar" đang quyết tâm cùng Trường Đại học Nha Trang thể hiện một bộ mặt mới nếu được tiến sâu hơn tại giải đấu, nhằm đền đáp sự kỳ vọng của tất cả mọi người.

Vị thế của ĐH Nha Trang tại giải đấu

Trường ĐH Nha Trang hiện đang xếp thứ ba tại bảng A với 3 điểm sau 3 trận hòa, tất cả đều với tỷ số 1-1. Đội chủ nhà vẫn còn cơ hội đi tiếp với tư cách là 1 trong 2 đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Anh Tú phải chờ đợi kết quả của các trận đấu còn lại ở bảng B và C mới có thể xác định chính xác cơ hội của mình.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Thanh Phước đã từng nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở lượt đầu bảng A, khi đội Trường ĐH Nha Trang hòa 1-1 với Trường CĐ FPT Polytechnic. Điều này cho thấy tầm quan trọng của chàng sinh viên này trong đội hình của trường.