Saliba hét lớn 'lưng hỏng rồi', Arsenal và Pháp lo lắng
Saliba hét lớn 'lưng hỏng rồi', Arsenal và Pháp lo

Trong trận thua 0-2 trước Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026, trung vệ William Saliba của đội tuyển Pháp đã khiến người hâm mộ lo lắng khi thốt lên những lời đầy đau đớn về tình trạng chấn thương lưng của mình. Anh buộc phải rời sân từ phút 30, nhường chỗ cho Maxence Lacroix.

Saliba đau đớn: 'Cái lưng của tôi hỏng rồi'

Theo thông tin từ nhà báo Julien Laurens, ngôi sao thuộc biên chế Arsenal đã thốt lên ngay trên sân: 'Cái lưng của tôi hỏng rồi, nó thực sự hỏng rồi'. Hình ảnh ghi lại cho thấy Saliba phải ngồi gục xuống thảm cỏ với vẻ mặt mệt mỏi. Ngay sau khi thông tin này được lan truyền, cả ban huấn luyện đội tuyển Pháp lẫn câu lạc bộ Arsenal đều rơi vào trạng thái báo động.

Mất mát lớn cho Pháp và Arsenal

Trung vệ sinh năm 2001 vốn là trụ cột không thể thay thế trong đội hình của huấn luyện viên Didier Deschamps tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ nhờ khả năng phòng ngự ổn định. Việc Saliba gặp vấn đề về lưng là một tổn thất lớn cho Arsenal. 'Pháo thủ' có lý do để quan ngại khi mùa giải mới tại Premier League đang đến gần, nơi anh đóng vai trò quan trọng ở hàng phòng ngự đại diện Bắc London.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Diễn biến trận đấu

Về diễn biến trận đấu, tuyển Pháp để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-2 chung cuộc. 'Les Bleus' sẽ chơi trận tranh hạng ba vào ngày 19/7. Trận đấu cũng chứng kiến nhiều tranh cãi trọng tài, bao gồm quả phạt đền cho Tây Ban Nha và pha vào bóng nguy hiểm của Michael Olise với Rodri.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình