Sáng 3/7, Cristiano Ronaldo khoác chiếc áo số 21 của Diogo Jota, ngước nhìn bầu trời và bật khóc trong khoảnh khắc tri ân đầy xúc động sau chiến thắng 2-1 trước Croatia tại vòng 32 đội World Cup 2026. Theo Record, ngày 3/7 tròn một năm Jota đột ngột qua đời trong một tai nạn thương tâm, biến trận đấu này thành dấu mốc không thể quên với bóng đá Bồ Đào Nha.
Khoảnh khắc Ronaldo bật khóc
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Bồ Đào Nha đồng loạt hướng về khán đài để tưởng nhớ người đồng đội xấu số. Ronaldo khoác lên mình chiếc áo số 21 – số áo gắn liền với Jota ở đội tuyển quốc gia. Hình ảnh đội trưởng Bồ Đào Nha ngước nhìn lên cao với đôi mắt đỏ hoe nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Sau trận đấu căng thẳng, CR7 không thể kìm nén những giọt nước mắt khi tưởng nhớ người đồng đội từng nhiều năm sát cánh trong màu áo 'Seleccao'. Các đồng đội lần lượt tiến đến ôm lấy Ronaldo, trong khi nhiều CĐV trên khán đài dành những tràng pháo tay không ngớt để tri ân Jota.
Chiến thắng đầy ý nghĩa
Chiến thắng 2-1 trước Croatia đưa Bồ Đào Nha vào vòng 16 đội World Cup 2026, nhưng mang ý nghĩa vượt xa một tấm vé. Đó còn là món quà mà toàn đội muốn dành tặng cho người đồng đội đã khuất, người từng góp công vào nhiều chiến dịch thành công của bóng đá Bồ Đào Nha. Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền gỡ hòa 1-1, góp phần vào chiến thắng chung cuộc.
Khoảnh khắc Ronaldo khóc khiến cả sân vận động lặng đi, thể hiện tình cảm sâu sắc với người đồng đội quá cố. Đây là một trong những hình ảnh cảm động nhất của World Cup 2026.



