Ronaldo khóc, Modric cười trong trận đấu vĩ đại bậc nhất World Cup
Ronaldo khóc, Modric cười trong trận cầu vĩ đại World Cup

Rạng sáng 3/7, tuyển Bồ Đào Nha đánh bại Croatia 2-1 để giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026. Trận đấu không chỉ mang tính chất quyết định tấm vé đi tiếp mà còn chứng kiến nhiều khoảnh khắc xúc động giữa các huyền thoại bóng đá.

Boateng: 'Trận đấu vĩ đại bậc nhất World Cup'

Cựu tuyển thủ Ghana Kevin-Prince Boateng nhận định cuộc đối đầu này xứng đáng được ghi vào lịch sử như 'một trong những trận đấu vĩ đại nhất của các kỳ World Cup'. Ông ví von: 'Nó giống như hiệp đấu cuối của một trận tranh đai quyền anh thế giới, với đủ những cú đấm, những pha phản đòn và cảm xúc nghẹt thở.'

Boateng cũng cho rằng quyết định từ chối bàn thắng dành cho Croatia của trọng tài là minh chứng cho sự khắc nghiệt của bóng đá. Trong khi đó, cựu tuyển thủ Australia Robbie Cornthwaite bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến Croatia bị loại theo kịch bản đầy nghiệt ngã, gọi đây là 'một kết cục đau lòng'.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ronaldo ghi bàn và rơi nước mắt tưởng nhớ Diogo Jota

Ngay sau trận đấu, các cầu thủ Bồ Đào Nha cùng chụp hình với chiếc áo đấu số 21 của Diogo Jota, tri ân người đồng đội qua đời cách đây đúng 1 năm do tai nạn. HLV Roberto Martínez tiết lộ ông đã đưa tên tiền đạo quá cố vào đội hình danh dự của đội tuyển.

Thủ quân Ronaldo khiến nhiều cổ động viên xúc động với khoảnh khắc mặc chiếc áo đấu của Diogo Jota. Anh không giấu nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào khi tưởng nhớ người đồng đội từng sát cánh nhiều năm. Trong trận này, Ronaldo cũng là một trong hai cầu thủ ghi bàn cho Bồ Đào Nha, lập công từ chấm 11m. Với bàn thắng này, anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở vòng knock-out World Cup, đồng thời có pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp ở vòng knock-out giải đấu.

Modric chia tay World Cup trong tiếc nuối

Trận đấu còn chứng kiến màn đối đầu của hai huyền thoại Ronaldo và Luka Modric. Đều ở những năm cuối sự nghiệp, đây có thể là lần cuối cùng cả hai gặp nhau tại World Cup. Trước và sau trận, hai người từng là đồng đội tại Real Madrid dành cho nhau cái ôm chân thành, khoảnh khắc nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Modric và tuyển Croatia đã chơi hay khi liên tiếp biến hóa lối chơi, nhưng may mắn không mỉm cười khi có đến 3 lần đội tuyển bị tước bàn thắng sau khi trọng tài tham khảo VAR vì lỗi việt vị. Ở tuổi 40, Modric vẫn cho thấy bản thân là chỗ dựa vững chắc. Từng dẫn dắt Croatia vào chung kết World Cup 2018 và giành hạng ba năm 2022, lần này anh và đồng đội đành dừng bước sớm. Ánh mắt, nụ cười của Modric trong ngày chia tay giải đấu khiến nhiều khán giả xót xa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình