Ronaldo bật khóc tưởng nhớ Diogo Jota sau chiến thắng của Bồ Đào Nha
Ronaldo bật khóc tưởng nhớ Diogo Jota sau chiến thắng

Cristiano Ronaldo đã bật khóc và có nghĩa cử đặc biệt khi mặc chiếc áo đấu của Diogo Jota sau chiến thắng kịch tính 2-1 của Bồ Đào Nha trước Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026, diễn ra trên sân Toronto (Canada) sáng 3/7 (giờ Việt Nam).

Khoảnh khắc xúc động sau trận đấu

Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, Ronaldo cùng các đồng đội đã giơ cao chiếc áo số 21 của Diogo Jota trước đám đông người hâm mộ. Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha sau đó khoác chiếc áo của Jota lên người và bật khóc, tưởng nhớ người đồng đội đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi ở Tây Ban Nha vào ngày 3/7 năm ngoái. Ronaldo và Jota được cho là bạn thân thiết cả trên đấu trường quốc tế lẫn ngoài sân cỏ.

Phản ứng của người hâm mộ

Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự kính trọng với Ronaldo sau nghĩa cử đặc biệt này. Một người bình luận trên X: “Cristiano Ronaldo vừa khóc vừa chỉ tay lên trời trong khi mặc chiếc áo của Diogo Jota.” Người thứ hai viết: “Đây là nghĩa cử đặc biệt dành cho Diogo. Thật sự anh ấy đã khiến tôi rơi nước mắt.” Một người khác nhận xét: “Khả năng lãnh đạo và sự tôn trọng sâu sắc mà Ronaldo thể hiện hôm nay là không gì sánh kịp.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ronaldo giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đáng chú ý, Ronaldo vẫn tiếp tục mặc chiếc áo của Jota trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, khi anh giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ronaldo phát biểu: “Chúng tôi biết ngày này có ý nghĩa gì với chúng tôi. Chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi đã chiến thắng vì Diogo, vì chúng tôi, vì Bồ Đào Nha. Chúng tôi đã biết điều đó trước trận đấu, đó là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. Hôm nay, trước trận đấu, cả đội tuyển Bồ Đào Nha cùng nói về sự trùng hợp kỳ lạ của cuộc sống, thật không thể tin được. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi, không chỉ vì Bồ Đào Nha đã thắng trận đấu.”

Diễn biến trận đấu

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia diễn ra kịch tính. Croatia dẫn trước 1-0, nhưng Ronaldo đã gỡ hòa 1-1 trên chấm phạt đền ở phút 68. Đến phút bù giờ 90+4, Goncalo Ramos ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha. Ở vòng 1/8, đối thủ của Bồ Đào Nha là Tây Ban Nha, đội bóng đã thắng đậm 3-0 trước Áo.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình