Tiền đạo kỳ cựu người Đức Lukas Podolski chính thức tuyên bố giải nghệ sau mùa giải này. Thông báo được Podolski đăng tải trên trang cá nhân vào ngày 23/5. Trận đấu sân nhà của Gornik Zabrze, đội chủ quản của Podolski, trước Radomiak Radom cuối tuần này sẽ là lần cuối cùng anh ra sân trong vai trò cầu thủ.
Quyết định chia tay sân cỏ không gây nhiều bất ngờ khi chỉ hai ngày trước đó, Podolski đã chính thức trở thành ông chủ của CLB Ba Lan mà anh gắn bó từ năm 2021. Trong đoạn video chia tay, Podolski lần lượt đặt lên bàn những chiếc áo đấu của tất cả CLB anh từng khoác áo trước khi kết thúc bằng câu nói quen thuộc đầy hài hước: “Vậy là xong một ngày làm việc”.
Gornik Zabrze cũng gửi lời tri ân tới huyền thoại của đội bóng: “Cảm ơn mọi thứ, Poldi, và chúc may mắn trên hành trình mới”.
Sự nghiệp lẫy lừng của Podolski
Podolski trưởng thành từ lò đào tạo của Cologne trước khi nổi danh tại Bundesliga. Anh từng khoác áo Bayern Munich và giành cú đúp quốc nội năm 2008. Trong màu áo tuyển Đức, Podolski có 130 lần ra sân và ghi 49 bàn thắng, thành tích chỉ xếp sau Miroslav Klose và Gerd Muller trong lịch sử đội tuyển quốc gia.
Ngoài Đức, chân sút thuận chân trái này còn thi đấu cho Arsenal, Inter Milan, Galatasaray, Vissel Kobe và Antalyaspor. Trước khi giải nghệ, anh kịp hoàn thành mục tiêu cuối cùng khi giúp Gornik Zabrze giành cúp quốc nội Ba Lan, qua đó trở thành nhà vô địch ở quốc gia thứ năm trong sự nghiệp.
Những dấu ấn khó phai
Podolski không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mà còn là một biểu tượng của bóng đá Đức. Với 49 bàn thắng cho đội tuyển, anh là một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử. Sự nghiệp của anh trải dài qua nhiều giải đấu hàng đầu châu Âu và châu Á, để lại dấu ấn đậm nét ở mỗi nơi anh đi qua.



