Một sự cố hy hữu đã xảy ra trong buổi tập mở của đội tuyển Hàn Quốc khi chuẩn bị cho World Cup 2026, khiến cuộc trò chuyện riêng tư về đội trưởng Son Heung-min bị phát sóng trực tiếp trên toàn quốc. Theo thông tin từ KNTFootball, sự việc diễn ra khi các máy quay ghi lại cảnh Son Heung-min thực hiện các bài tập thể lực cường độ cao. Hai phóng viên của kênh JTBC có mặt tại hiện trường đã vô tình để micro ở chế độ hoạt động, tin rằng cuộc trao đổi của họ không bị ghi lại.
Một phóng viên đã đưa ra bình luận mang tính châm biếm: "Sao anh ấy chạy như đang chỉ huy cả một trung đội quân đội vậy? Anh ấy nghĩ mình đang ở trong quân ngũ sao?". Đồng nghiệp của anh ta đáp lại: "Anh ta thậm chí còn chưa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Mấy người này chẳng biết gì về quân đội cả". Toàn bộ cuộc đối thoại đã được thu lại và phát sóng trực tiếp, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn bình luận trái chiều.
Phản ứng từ người hâm mộ và JTBC
Nhiều cổ động viên cho rằng đây là sai sót nghiệp vụ nghiêm trọng của đội ngũ tác nghiệp, đồng thời chỉ trích những nhận xét thiếu chuyên nghiệp nhắm vào Son Heung-min. Một số ý kiến khác đính chính rằng tiền đạo 33 tuổi thực tế được miễn nghĩa vụ quân sự sau khi giành huy chương vàng tại ASIAD 2018, và anh vẫn hoàn thành khóa huấn luyện quân sự cơ bản theo quy định.
Về phía JTBC, nhà đài nhanh chóng lên tiếng giải thích rằng do sử dụng hệ thống micro thu âm hiện trường trong buổi tập mở, nhiều tạp âm và giọng nói từ những người có mặt tại sân đã vô tình được ghi lại. JTBC khẳng định phát ngôn gây tranh cãi là không phù hợp và đã tắt tiếng đoạn âm thanh ngay sau khi phát hiện. Theo đó, người đưa ra những bình luận đó không thuộc đội ngũ phóng viên của họ mà là một cá nhân khác có mặt tại hiện trường.
Son Heung-min và hành trình World Cup 2026
Son Heung-min hiện đang là đội trưởng của tuyển Hàn Quốc và chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp. Trong trận giao hữu gần đây, anh đã góp công lớn với cú đúp giúp Hàn Quốc thắng đậm Trinidad & Tobago 5-0. Tuy nhiên, phong độ của anh tại Los Angeles FC mùa này bị đánh giá là sa sút khi liên tục tịt ngòi, góp phần khiến đội bóng chìm vào khủng hoảng.



