Ông Park Hang Seo, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, đã cúi đầu xin lỗi công khai trước truyền thông và người hâm mộ sau thất bại của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026. Trong buổi họp báo diễn ra đêm qua 28/6 (theo giờ Việt Nam) tại Zapopan (Mexico), nơi đội tuyển Hàn Quốc đóng quân, ông Park với tư cách trưởng đoàn đã thay mặt liên đoàn gửi lời xin lỗi sâu sắc vì không đáp ứng được kỳ vọng.
Vai trò của ông Park tại World Cup 2026
Ông Park Hang Seo giữ chức Trưởng bộ phận hỗ trợ đội tuyển quốc gia của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA), tương đương trưởng đoàn trong chiến dịch World Cup 2026. Sau khi đội tuyển bị loại, huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo từ chức, còn ông Park cũng rời vị trí ở KFA, bao gồm cả chức danh phó chủ tịch.
Lời xin lỗi chân thành
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Park nói: "Với tư cách là trưởng đoàn của đội tuyển dự World Cup, tôi xin thay mặt liên đoàn gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất vì không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ tại World Cup 2026." Ông nhấn mạnh: "Dù các cầu thủ, ban huấn luyện và đội ngũ hỗ trợ làm hết sức để chuẩn bị cho giải đấu, chúng tôi không thể giành được kết quả xứng đáng với sự cổ vũ của công chúng."
Ông Park bày tỏ niềm tin rằng KFA phải tiến về phía trước thông qua quá trình tự nhìn nhận và tự phản tỉnh đầy khó khăn để bóng đá Hàn Quốc có thể vượt qua giai đoạn sa sút này và bắt đầu lại từ đầu. Ông cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ và một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành trước khi cúi đầu.
Hành trình World Cup 2026 của Hàn Quốc
Tại World Cup 2026, đội tuyển Hàn Quốc khởi đầu đầy hy vọng khi đánh bại Cộng hòa Séc với tỷ số 2-1. Sau đó, họ thua đội chủ nhà Mexico 0-1 ở lượt trận thứ hai, nhưng cơ hội đi tiếp vẫn rộng mở. Tuy nhiên, đội tuyển Hàn Quốc gây thất vọng khi thua Nam Phi ở lượt cuối và chỉ đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba, nằm ngoài nhóm giành "vé vớt" đi tiếp.
Tương lai của ông Park Hang Seo
Sau khi chia tay đội tuyển quốc gia và KFA, ông Park Hang Seo trở lại công việc huấn luyện. Nhà cầm quân này sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Kanchananburi ở giải hạng 2 của Thái Lan. Ông cũng không còn là cố vấn cấp cao của câu lạc bộ Bắc Ninh - đội bóng vừa giành quyền lên hạng V.League mùa giải 2026-2027 sau khi đánh bại PVF CAND ở trận play-off.



