Sau chiến thắng 1-0 trước Argentina ở chung kết World Cup 2026 hôm 20/7, hàng triệu CĐV đổ ra đường chào đón các nhà tân vô địch tại Madrid. Bên cạnh niềm vui, dàn tuyển thủ Tây Ban Nha còn tạo ra nhiều khoảnh khắc châm chọc đối thủ.
Yamal và Ruiz cầm bảng chế giễu vụ xô xát
Trên xe buýt diễu hành, Lamine Yamal và Fabian Ruiz cùng cầm một tấm bìa ghi dòng chữ: 'Trận quyền anh của năm: Paredes vs Gavi'. Thông điệp này nhắc lại vụ xô xát giữa Leandro Paredes và Gavi ngay sau tiếng còi mãn cuộc ở sân MetLife. Vừa cười, Yamal vừa hướng về máy quay và nói: 'Hẹn gặp nhé, hẹn gặp nhé', như lời trêu chọc tiền vệ Argentina.
Cuộc ẩu đả sau trận chung kết
Cuộc ẩu đả bùng phát sau khi trận đấu kết thúc. Paredes lao tới túm cổ Eric Garcia giữa vòng tròn trung tâm trước khi Gavi lao vào đáp trả. HLV Lionel Scaloni cùng trợ lý Walter Samuel phải can thiệp để hạ nhiệt. Sau khi xem xét báo cáo của trọng tài Slavko Vincic, Paredes bị truất quyền thi đấu dù trận chung kết đã khép lại.
Cucurella ăn mừng với bài hát Argentina
Hậu vệ Marc Cucurella tiếp tục gây chú ý trên sân khấu ăn mừng. Ngôi sao mới gia nhập Real Madrid xuất hiện trong tiếng nhạc 'Malbec' của hai nghệ sĩ Argentina là Duki và Bizarrap. Anh hát theo đoạn điệp khúc: 'Hôm nay chúng tôi ăn mừng và đội bóng của tôi đã trở thành nhà vô địch...', tạo nên màn ăn mừng châm biếm trước thất bại của đại diện Nam Mỹ.
Chiến thắng lịch sử và dư âm căng thẳng
Chiến thắng tại MetLife giúp Tây Ban Nha lần thứ hai đăng quang World Cup sau chức vô địch năm 2010. Trong khi đó, Argentina lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vương và khép lại giải đấu bằng thất bại sau 120 phút, cùng những dư âm căng thẳng kéo dài.



