CLB Ninh Bình: Từ hiện tượng dẫn đầu V.League đến cú trượt dài đáng báo động
CLB Ninh Bình: Từ hiện tượng V.League đến cú trượt dài

CLB Ninh Bình: Từ hiện tượng dẫn đầu V.League đến cú trượt dài đáng báo động

CLB Ninh Bình đã tạo nên một cơn địa chấn tại V.League 2025/26 khi liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng dù mới lên hạng từ giải Nhất mùa trước. Tuy nhiên, sau một kỳ nghỉ dài để U23 Việt Nam tham dự các giải đấu khu vực và châu lục, đội bóng này bất ngờ rơi tự do với hai thất bại liên tiếp, phơi bày những dấu hiệu hụt hơi cả về mặt tinh thần lẫn chuyên môn.

Đang vui bỗng dứt dây đàn

Khi phong độ đang ở đỉnh cao, một khoảng nghỉ dài có thể trở thành vực thẳm nếu huấn luyện viên không có sự điều chỉnh hợp lý trong quá trình tập luyện để duy trì sự hưng phấn cho các cầu thủ. Ninh Bình dường như đang lặp lại vết xe đổ của nhiều đại gia từng để lại dấu ấn trước đó trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Thực tế, ngay từ khi mới đặt chân lên V.League 2025/26, đoàn quân của HLV Gerard Albadalejo đã cho thấy bóng dáng của một ứng cử viên vô địch với chuỗi trận đấu ấn tượng. Trước kỳ nghỉ để U22 Việt Nam tập luyện và tham dự SEA Games 33, Ninh Bình luôn bay cao ở ngôi đầu với hình ảnh công thủ toàn diện.

Với 26 bàn thắng để trở thành đội ghi nhiều bàn nhất và chỉ để thủng lưới 11 bàn, sở hữu hàng thủ vững chãi nhất sau 11 trận, đây là con số mơ ước khiến các đối thủ như CAHN, Hà Nội, Thể Công phải đăm chiêu về sức mạnh của đội bóng tân binh. Những gì Ninh Bình thể hiện cho thấy họ không phải là hiện tượng nhất thời mà có năng lực thực sự với nhiều cầu thủ sở hữu đẳng cấp hẳn hoi.

Dội gáo nước lạnh vào giấc mơ vô địch

Trong cơn mơ màng của người hâm mộ về chức vô địch ngay khi mới lên hạng, tương tự như CAHN từng làm được, Ninh Bình đã dội một gáo nước lạnh khiến khán giả phải giật mình thức tỉnh. Hai thất bại liên tiếp ngay khi mùa giải trở lại đã đẩy đoàn quân của HLV Gerard Albadalejo rơi xuống mặt đất một cách đau đớn.

Trận thua trước CAHN với tình huống vào bóng thô bạo của Quang Nho đã làm xoay chuyển cục diện, khiến Hoàng Đức và đồng đội phải trắng tay trước đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, thất bại trước HAGL mới thực sự khiến Ninh Bình phải cúi gằm mặt rời sân.

Đối thủ đang ngụp lặn ở cuối bảng, sở hữu lực lượng trẻ và bị đánh giá là ứng cử viên xuống hạng, ấy vậy mà đoàn quân của HLV Gerard Albadalejo không thể thắng, thậm chí còn trắng tay ngay trên sân nhà. Điều này cho thấy một sự sa sút đáng lo ngại về nhiều mặt.

Coi chừng nguy cơ trượt dài

Phong độ là vấn đề mà Ninh Bình dường như đang phải đối mặt một cách nghiêm trọng. Phải chăng, chuỗi thăng hoa trước đó đã khiến các học trò của HLV Gerard Albadalejo tưởng mình không có đối thủ, dẫn đến sự chủ quan trong quá trình chuẩn bị và xem thường đối thủ khi giáp mặt? Đây là câu hỏi mà chỉ chính Ninh Bình mới có thể trả lời một cách chính xác nhất.

Nhìn vào con số bàn thắng và bàn thua trong hai trận vừa qua, có lý do để tin vào sự đi xuống cả về tinh thần lẫn chuyên môn của đội bóng này. Việc thủng lưới tới 5 bàn chỉ sau hai trận, bằng gần một nửa so với 11 trận trước đó, là con số đáng báo động.

Mặc dù Geovane tỏa sáng với hai bàn thắng trong hai trận gần đây, nhưng một cánh én không làm nên mùa xuân khi những cầu thủ khác như Daniel Anjos và Rodrigues im hơi lặng tiếng. Ở trận đấu với HAGL, việc Ninh Bình cầm bóng ít hơn đã phơi bày sự yếu thế của những tiền vệ nức tiếng như Hoàng Đức trong khâu tổ chức thế trận.

Hơn hết, hai trận thua đã đẩy Ninh Bình lùi lại phía sau trong cuộc đua vô địch so với CAHN. Rõ ràng, việc có ít hơn hai điểm nhưng lại đá nhiều hơn hai trận so với đội bóng ngành công an thực sự là một dốc cao khó vượt mặt trở lại đối với Ninh Bình.

Phía trước là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nếu không có sự điều chỉnh kịp thời, sốc lại cả tinh thần lẫn chuyên môn, thì nguy cơ đội bóng này trượt dài trong cuộc đua ngôi cao là hoàn toàn có thể hiện hữu. Đây là thời điểm then chốt để Ninh Bình chứng minh bản lĩnh và khả năng phục hồi của một đội bóng thực sự có chất lượng.