Nhà báo thân Ronaldo: Argentina không tồn tại trên sân trước Tây Ban Nha
Nhà báo thân Ronaldo: Argentina không tồn tại trên sân

Chiến thắng của Tây Ban Nha trước Argentina ở chung kết World Cup 2026 rạng sáng 20/7 tiếp tục gây tranh luận, với nhiều chỉ trích nhắm vào màn trình diễn của Lionel Messi và các đồng đội. Trên chương trình El Chiringuito, nhà báo Edu Aguirre, người có mối quan hệ thân thiết với Cristiano Ronaldo, thẳng thắn đánh giá Argentina đã thi đấu mờ nhạt trước sức mạnh của Tây Ban Nha.

Argentina không có cơ hội rõ ràng

“Argentina không tồn tại trên sân. Về mặt bóng đá, Tây Ban Nha cao hơn họ hai hoặc ba cấp độ. Chúng tôi đã nói điều đó từ trước trận”, Aguirre phát biểu. Ông cho rằng tỷ số 1-0 chưa phản ánh đúng cục diện trận chung kết tại sân MetLife ở bang New Jersey (Mỹ). Theo nhà báo Tây Ban Nha, đội bóng của HLV Luis de la Fuente hoàn toàn áp đảo và đáng ra có thể giành chiến thắng với cách biệt lớn hơn.

“Trận đấu hôm nay đáng ra phải là 4-0. Argentina không có bất kỳ cơ hội rõ ràng nào. Nếu họ ghi bàn ở những phút cuối thì đó sẽ là điều bất công”, Aguirre nhận xét. Thực tế, Tây Ban Nha kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và chỉ bị thủ môn Emiliano Martinez ngăn cản trong 11 tình huống. Bàn thắng quyết định của Ferran Torres ở hiệp phụ giúp "La Roja" lần thứ hai trong lịch sử vô địch World Cup.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tranh cãi về quyết định của trọng tài

Aguirre cũng nhắc đến tình huống Nico Williams bị từ chối bàn thắng vì lỗi trước đó của Mikel Merino với Nicolas Otamendi. Ông cho rằng Tây Ban Nha xứng đáng với chức vô địch bất chấp những tranh cãi xoay quanh quyết định của trọng tài. Trước trận chung kết, Aguirre từng tuyên bố muốn Tây Ban Nha gặp Argentina thay vì Anh vì tin rằng đội bóng của Lionel Scaloni dễ bị đánh bại hơn. Sau khi Tây Ban Nha lên ngôi, quan điểm của ông càng trở nên mạnh mẽ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình