Hình ảnh một fan cuồng chĩa súng vào gương mặt HLV Carlo Ancelotti trên màn hình khi ông công bố danh sách chính thức đội tuyển Brazil dự VCK World Cup 2026 có lẽ chỉ là diễn, nhưng nó đã nói lên tất cả. Đối với người hâm mộ Brazil, việc Neymar (34 tuổi) có tên hay không là điều đáng quan tâm nhất. Kết quả là fan cuồng nọ quăng súng, nhảy cẫng ăn mừng như điên loạn khi ông Ancelotti đọc tên Neymar.
Sau khi đọc hết 26 cái tên theo thứ tự từ thủ môn lên tiền đạo, HLV Ancelotti đã phải nói thêm rằng ông xin lỗi Joao Pedro. Tiền đạo Chelsea xứng đáng góp mặt, nhưng ông không thể chọn tất cả. Các đồng đội người Brazil của Pedro trong hàng ngũ Chelsea đều lỡ hẹn với World Cup này. Tiền vệ Andrey Santos không được chọn. Ngôi sao trẻ Estevao đã biết rõ thân phận từ trước khi anh chấn thương gần đây. Những sự vắng mặt đáng chú ý khác trong danh sách chính thức của đội Brazil gồm Richarlison (Tottenham), Gabriel Jesus (Arsenal), Antony (Betis), Lucas Beraldo (PSG), Ederson (Atalanta), Thiago Silva (Porto), Eder Militao (Real Madrid)…
Ronaldo chuẩn bị tích cực cho World Cup 2026
Khác với Neymar, sự có mặt của Cristiano Ronaldo trong danh sách chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ là sự khẳng định của một điều tất yếu. Cùng với Ronaldo, các hảo thủ đang chơi bóng trên sân cỏ Ả Rập là Joao Felix và Ruben Neves đều góp mặt. Với sự hiện diện đầy đủ của Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Goncalo Ramos (PSG); Bernardo Silva, Ruben Dias (Man.City); Diogo Dalot, Bruno Fernandes (M.U); Joao Cancelo (Barcelona); Rafael Leo (AC Milan), Bồ Đào Nha có một lực lượng cực mạnh.
Messi chưa xác nhận tham dự
Trong khi đó, lão tướng Lionel Messi vẫn chưa chính thức xác nhận anh có tham dự World Cup hay không, dù cái tên Messi đã xuất hiện kèm chức danh thủ quân trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Argentina. Nếu Messi có mặt, World Cup này coi như quy tụ đầy đủ lão tướng đã vang danh từ hơn chục năm, với kinh nghiệm già dặn chưa từng thấy. Tổng cộng, Messi, Ronaldo, Neymar, Luka Modric (Croatia), Ivan Perisic (Croatia), Edin Dzeko (Bosnia) đã cùng nhau khoác áo ĐTQG hơn 1.000 lần.
Câu chuyện về các lão tướng như Neymar hoặc Ronaldo không chỉ đơn thuần là sự hiện diện của họ. Trong một lực lượng đầy ắp tài năng, họ sẽ đảm trách vai trò gì và chơi như thế nào. Cũng dễ hiểu nếu Neymar hoặc Ronaldo không chấp nhận diễn vai phụ ở đội của mình. Với Dzeko, Modric hoặc Son Heung-min (Hàn Quốc), vấn đề sẽ nhẹ nhàng hơn bởi đội bóng của họ không có quá nhiều ngôi sao.
Pháp đánh giá cao cầu thủ ở giải Ngoại hạng
Theo quy định, các đội dự VCK World Cup 2026 phải đăng ký danh sách sơ bộ gồm tối đa 55 cầu thủ trước ngày 11.5. Tuy nhiên, danh sách này chủ yếu chỉ để phục vụ công tác tổ chức, các đội không phải công bố. Danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ sẽ chỉ được đăng ký và công bố trước ngày 2.6. Nếu vì lý do chấn thương hoặc bệnh nặng, các đội được phép thay thế cầu thủ, hạn chót là 24 giờ trước khi đá trận đầu tiên. Cầu thủ được thay phải có tên trong danh sách sơ bộ.
Hàn Quốc, Bosnia, Thụy Sĩ, Brazil, Haiti, Scotland, Curacao, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản, Thụy Điển, Tunisia, Bỉ, Ai Cập, New Zealand, Cape Verde, Pháp, Áo, CHDC Congo, Bồ Đào Nha, Croatia là các đội đã sớm công bố danh sách chính thức. Hôm nay 22.5, HLV Thomas Tuchel công bố danh sách chính thức của đội tuyển Anh.
Ở đội tuyển Pháp, ngoài Hugo Ekitike đang chấn thương, còn có 3 sự vắng mặt đáng chú ý là Eduardo Camavinga (Real Madrid), Florian Thauvin (Lens) và thủ môn Lucas Chevalier (PSG). Có vẻ HLV Didier Deschamps đánh giá rất cao các cầu thủ đang chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh. Ông gọi cả hậu vệ Maxence Lacroix và tiền đạo Jean-Philippe Mateta của Crystal Palace vào đội tuyển. Ông Deschamps nói rõ quan điểm tuyển chọn rằng phong độ và số lần ra sân ở CLB mùa bóng này là quan trọng. Ngôi sao trẻ đáng chờ xem nhất của đội tuyển Pháp tại World Cup này là Desire Doue và Warren Zaire-Emery (đều 20 tuổi, đang chuẩn bị đá chung kết Champions League trong màu áo PSG).



