Thất bại nặng nề trước Barcelona đẩy Newcastle vào thế khó
Đội bóng của HLV Eddie Howe vừa phải hứng chịu một thất bại đau đớn với tỷ số 2-7 trước Barcelona trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Kết quả này khiến họ thua chung cuộc với tổng tỷ số 3-8, chính thức nói lời chia tay đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa này.
Vị thế tại Ngoại hạng Anh không mấy sáng sủa
Trong khi đó, tại giải Ngoại hạng Anh, Newcastle hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Họ đang bỏ xa đội đứng thứ năm là Liverpool tới 7 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn đúng 8 vòng đấu nữa là khép lại. Khoảng cách này khiến cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới của họ trở nên vô cùng mong manh.
Nếu không thể góp mặt ở Champions League mùa tới, Newcastle có nguy cơ mất đi hàng loạt trụ cột quan trọng. Những cái tên như Sandro Tonali, Anthony Gordon, Bruno Guimaraes và Tino Livramento được cho là sẽ nói lời chia tay sân St James' Park để tìm kiếm những thử thách mới ở đấu trường đỉnh cao.
Làn sóng tin đồn chuyển nhượng bắt đầu rộ lên
Những ngày gần đây, thông tin về việc Sandro Tonali và Bruno Guimaraes có thể chuyển đến sân Old Trafford để thay thế cho lão tướng Casemiro đã xuất hiện dày đặc. Mặc dù Tonali được cho là đang hạnh phúc với cuộc sống tại đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh, nhưng đại diện của tiền vệ người Italia này mới đây đã có những phát ngôn bóng gió, ám chỉ rằng thân chủ của ông có mong muốn ra đi.
Sandro Tonali hiện được định giá ở mức xấp xỉ 100 triệu bảng Anh. Ngoài Manchester United, anh còn nhận được sự quan tâm từ các đại gia khác như Manchester City, Arsenal và cả Real Madrid.
Ký ức đau buồn từ vụ chuyển nhượng Alexander Isak
Hè năm ngoái, Newcastle đã phải chứng kiến Alexander Isak rời đi để gia nhập Liverpool với mức phí kỷ lục lên tới 130 triệu bảng Anh. Đương nhiên, ban lãnh đạo đội bóng không hề muốn bán đi các trụ cột của mình, nhưng việc có được tấm vé tham dự Champions League được xem là yếu tố then chốt để giữ chân các ngôi sao.
Anthony Gordon và Tino Livramento cũng nằm trong tầm ngắm của Arsenal và Manchester City. Cụ thể, Pháo thủ thành London sẵn sàng chi ra 75 triệu bảng để có được chữ ký của Gordon. Trong khi đó, cả HLV Pep Guardiola lẫn Mikel Arteta đều đánh giá rất cao những phẩm chất của hậu vệ cánh trẻ tuổi Tino Livramento.
Tình hình hiện tại đang tạo ra một áp lực rất lớn lên HLV Eddie Howe và các cầu thủ Newcastle. Họ buộc phải có những kết quả tốt trong những vòng đấu cuối cùng của mùa giải Ngoại hạng Anh để nuôi hy vọng giành vé dự Champions League, từ đó thuyết phục các trụ cột ở lại.



