Nam Phi vừa đi vào lịch sử World Cup theo cách đáng quên khi trở thành đội tuyển đầu tiên có hai cầu thủ bị truất quyền thi đấu ngay trong trận khai mạc. Trận mở màn World Cup 2026 rạng sáng 12/6 chứng kiến màn trình diễn thiếu kỷ luật của đội tuyển Nam Phi, dẫn đến một kỷ lục buồn chưa từng có.
Cơn ác mộng thẻ đỏ
"Bafana Bafana" chính thức trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup phải nhận hai thẻ đỏ ngay trong trận đấu khai mạc. Cơn ác mộng bắt đầu ở phút 49 khi tiền vệ Yaya Sithole bị truất quyền thi đấu. Trọng tài xác định Sithole phạm lỗi nhằm ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ ràng của đối phương. Tấm thẻ đỏ trực tiếp này đẩy Nam Phi vào thế khó khi trận đấu mới bước sang hiệp hai được ít phút.
Đến phút 82, thảm họa tiếp tục đổ ập xuống đại diện châu Phi. Themba Zwane nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị đuổi khỏi sân vì hành vi bạo lực. Việc mất thêm trụ cột thứ hai khiến Nam Phi chỉ còn 9 người trên sân trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Sự thiếu kiềm chế của các cầu thủ Nam Phi tạo ra một cục diện hỗn loạn, phá hỏng hoàn toàn kế hoạch tác chiến của ban huấn luyện.
Hậu quả nặng nề
Kết thúc trận đấu với đội hình thiếu hụt nghiêm trọng, thầy trò Hugo Broos không chỉ đánh mất điểm số mà còn đối mặt với tổn thất lớn về nhân sự cho các lượt trận tiếp theo tại vòng bảng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Mexico, với bàn thắng mở màn của Julian Quinones ở phút thứ 9.
Những diễn biến khác
Bên cạnh kỷ lục buồn của Nam Phi, trận khai mạc còn chứng kiến khoảnh khắc xúc động khi Raul Jimenez ghi bàn, gần 6 năm sau chấn thương nứt hộp sọ từng đe dọa tính mạng. Người hâm mộ cũng bàn luận sôi nổi về trận đấu có tới 3 thẻ đỏ (hai của Nam Phi, một của Mexico).



